Tin buồn cho giới ái mộ của nhạc rock: nhóm My Chemical Romance đã tuyên bố tan rã hồi Tháng 3. Tin vui cho fan của truyện tranh: nhờ vậy, ca sĩ chính của nhóm là Gerard Way sẽ có nhiều thời gian tập trung hơn để sáng tác truyện, giống như bộ Umbrella Academy của anh đã từng được giới phê bình tán thưởng trước đây.

Dự án hiện tại của anh trải dài ở cả hai đam mê: bộ truyện The True Lives of the Fabulous Killjoys đã được trình làng trong ấn bản đặc biệt của nhà xuất bản Dark Horse Comics, tung ra vào ngày Free Comic Book Day (ngày Thứ 7 đầu tiên của Tháng 5).
Tập đầu tiên của “The True Lives of the Fabulous Killjoys” phát hành đầu Tháng 6 nhưng thật ra câu chuyện đã được bắt đầu từ album Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys năm 2010 cùng với 2 MV Na Na Na và Sing.
Đó là câu chuyện về một chàng chiến binh vì tự do, mang dáng dấp rõ rệt của một punk rocker, chiến đấu với cái xấu của các thế lực tội ác. Các hình ảnh này đã được thể hiện bằng âm nhạc và cả phim ảnh (thông qua MV). Họa sĩ vẽ bộ Killjoys là Becky Cloonan cũng là người đã giúp thiết kế logo và bìa album Danger Days tuyên bố “Killjoys là một trường hợp lạ kỳ về việc truyện tranh đã tạo cảm hứng cho âm nhạc, tạo nên nền tảng của các video nhạc và ngược lại chính các clip này đã lấp đầy những khoảng trống trong truyện tranh. Tôi sử dụng album đó và các MV như là khuôn mẫu thiết kế nhưng đó là một thế giới thật sự rộng mở mà tôi không bao giờ có cảm giác bị giới hạn.” Cô đã sáng tạo các nhân vật như Cô gái, Korse và Dr. Death dựa trên những diễn viên đóng vai đó trong clip.

Nhóm My Chemical Romance – Nguồn shop-borucki-com
Về nguồn gốc thật sự của Killjoys, phải truy ngược lại New Jersey những năm đầu 2000, khi Gerard Way cùng với anh mình là Mikey và các thành viên còn lại của MCR vừa mới bắt đầu sự nghiệp và đang tìm nơi để tập nhạc. Họ thuê được một chỗ cùng chia sẻ với nhóm nhạc đầu tiên của Frank Iero (tay guitar của MCR) là nhóm Pencey Prep. Gerard bắt đầu kết thân với tay keyboard của nhóm này là Shaun Simon, người sau này trở thành đồng sáng tác bộ truyện Killjoys với Gerard.
Âm nhạc thật ra là lựa chọn thứ hai của Gerard vì thật ra, anh đã học trường Nghệ thuật thị giác ở thành phố New York để trở thành một tác giả truyện tranh. Khi tốt nghiệp xong, hoàn toàn không có công việc gì để làm trong ngành truyện tranh “Đó là thời kỳ truyện tranh sau cơn bùng nổ trong thập niên 90. Ai cũng nghĩ xông vào ngành này để được giàu có. Các nhà xuất bản trong thời gian đó không làm gì để giữ chân được người đọc ngoài việc gắn hình tạo hiệu ứng 3 chiều trên bìa.”
“Tôi đã bắt đầu lập một nhóm rock vì như vậy có cảm giác an toàn hơn đi sáng tác truyện tranh.” Gerard đã từng thực tập tại kênh Cartoon Network trước khi lập nhóm MCR ngay sau khi có vụ khủng bố 11/9. “Hóa ra như vậy lại hiệu quả thật, để tạo tiếng tăm trong ngành truyện tranh khó hơn là làm ca sĩ trong một nhóm rock.”

Nét vẽ của Gerard Way trong trích đoạn “The True Lives of the Fabulous Killjoys”
Dần dần, MCR trở thành tên tuổi hàng đầu trong dòng punk và của cả làng nhạc nói chung. Nhưng thỉnh thoảng, Gerard vẫn tìm cách làm nguôi ngoai sự ngứa ngáy về lựa chọn công việc đầu tiên của mình. Anh đã sáng tạo các hình ảnh cho album The Black Parade năm 2006 và còn làm gấp đôi với các MV của album Danger Days khi lo cả phần trang phục, hình dán và nhiều chi tiết khác trong MV.
Hai serie truyện tranh Umbrella Academy trước đây với họa sĩ Gabriel Ba đã được Gerard sáng tác trên đường lưu diễn nhưng khi nhóm bắt đầu diễn quảng bá cho đĩa Danger Days, mọi thứ rất khác bởi vì nhóm nhạc trở nên tiếng tăm hơn trên tầm cỡ thế giới. Nhiều người muốn gặp gỡ nhóm, báo chí và nhiều hoạt động khác dày đặc nên truyện tranh được lùi vào băng ghế sau.
“Có rất nhiều điều gây nhiễu, làm xao lãng khác nhưng tôi cảm thấy phần lớn là đến từ những tiếng ồn trong đầu tôi. Có lẽ vì tôi phải làm rất nhiều thứ với album Danger Days để thông điệp của đĩa này được lan tỏa.”
Trong năm 2012 và đầu năm nay, MCR phát hành một số bài hát, tập hợp lại trong đĩa Conventional Weapons. Đây là những ca khúc được sáng tác trước giai đoạn Danger Days. Mọi việc có vẻ thuận buồm xuôi gió thì một ngày nọ, gió lạ nổi lên. Giới ái mộ hết sức bất ngờ khi Gerard đăng một bài viết dài cỡ 2,200 từ vào ngày 25/3, tuyên bố MCR không còn tồn tại nữa. “MCR đã chấm dứt nhưng không bao giờ chết. Nó sẽ sống mãi trong tôi, trong các thành viên ban nhạc và trong chính các bạn.” Nhưng Gerard không hề mất đi tình yêu dành cho âm nhạc của mình.
Câu hỏi “truyện tranh hay đĩa nhạc” vẫn còn lẩn quẩn thì có một câu trả lời thứ 3 xuất hiện “Làm cha”. Anh tâm sự “ tôi thật sự ước rằng có thể phân thân ra, một gã ở nhà, viết truyện tranh và làm cha còn gã khác thì đi sáng tác, chơi nhạc.” Bandit, con gái của anh với cô vợ là Lindsey (chơi bass cho nhóm Mindless Self Indulgence) sẽ được 4 tuổi vào ngày 27/5 tới đây.

Gerard Way và Lindsey – nguồn mcrquotes-co-uk