Menu Close

Trang thư tín (tháng 08 ngày 07, 2013)

Nguyen Huynh Duy Tan

Tôi đọc được bài “Tương lai nào cho Việt Nam” của tác giả Song Chi trên trang website Trẻ (đã đăng tại http://baotreonline.com/Van-hoc/Van/tuong lai nao cho viet nam). Theo tác giả Song Chi thì đúng nhưng chưa đủ. Những tập đoàn nhà nước CS khi làm ăn thua lỗ sẽ tìm đủ mọi cách để lấy lại tiền, từ việc tăng giá xăng, giá điện, lập ra các loại thuế mới. Các ngân hàng cũng vậy, luôn thua lỗ nhưng lương cán bộ rất cao, họ cho nông dân vay với lãi suất cao và thủ tục rườm rà, đồng thời đánh giá rất thấp vật cầm cố của họ…. (….) Lớp trẻ sau này có hướng thu vén cho cá nhân mà không quan tâm đến vận mệnh đất nước. Dân ta học thức đã kém lại còn bị những lời phủ dụ ngon ngọt của cộng sản… Vì tương lai đất nước, dân ta cần đòi lại lẽ sống tự do và công quyền…

Diana Tran

Cái mục “Tìm bạn bốn phương” của Trẻ đã làm tan vỡ nhiều gia đình ở US này vì đăng cho một lũ toan tính giựt chồng người bên VN. Ông chồng già bịnh hoạn của tôi cũng cạp được chừng 40-50 em. Em nào cũng là em yêu….anh chỉ yêu có mình em thôi. Cả lũ bị ông ta lừa, …..hôn nhau chùn chụt trên điện thoại. Có đứa tưởng ổng yêu thật, bỏ cả chồng con chờ ổng về “cưới em yêu với đầy đủ nghi lễ cổ truyền”. Nhắn ổng về để hai bên biết mặt nhau thì ổng cứ hẹn lần hẹn lữa là vì anh mắc bận rộn với công việc bên này mà có biết ổng có đồng teng nào đâu…

Xin chia buồn cùng chị. Những mục tìm bạn hay kể cả “Tìm bạn 4 Phương” của Trẻ giống như… thuốc cảm trên thị trường. Chỉ thích hợp cho những người thực sự có nhu cầu, nếu ai lạm dụng có thể gây phản ứng ngược. Điều này ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, nó thuộc về ý thức của người sử dụng và sự “quản lý” của… cấp trên 🙂

Trương Văn Ngọc (Vancouver, Canada)

Dạo này tôi phải lái xe gần 2 tiếng để xin bằng được tờ Trẻ Vancouver. Báo rất hay quý anh chị ạ. Cầm tờ báo đầy đặn, nóng hổi với tràn ngập bài vở, tôi phục các anh chị quá. Phải yêu mến tiếng Việt lắm mới có thể chuẩn bị được một tờ báo công phu như thế này. Đặc biệt hoàn toàn không một bài cóp nhặt từ internet. Tôi xin giới thiệu, tôi trước là nhà giáo, ở Vĩnh Long, vượt biên qua đây vẫn tiếp tục đi dạy. Trẻ con Tây hay Ta cũng đều có những nét ngộ nghĩnh, dễ thương. Chính vì vậy mà tôi từ bỏ những chọn lựa khác có lợi hơn về mặt tài chánh. Tâm sự với nhà báo chút cho đỡ ghiền. Nay mai tôi xin gởi bài cộng tác, xin quý báo bỏ chút thời gian chiếu cố. Trước tôi có viết cho Thời Báo và một số báo địa phương. Nhưng nay tôi lại quý mến Trẻ, dầu “quen biết” nhau chưa bao lâu. Kính chúc quý báo mạnh tiến trên đường phục vụ đồng hương.

Rất hân hạnh được biết bạn và cảm ơn những lời khích lệ của bạn. Mong được nhận bài của bạn.

alt