Menu Close

Tóc – phần 2

Tuần trước chúng ta đã đề cập đến tóc và giải đáp một số câu hỏi liên quan đến tóc. Tiếp tục đề tài này, xin bổ túc thêm một số sự kiện.

– Mỗi người sinh ra đều có khoảng 1, 000 nang tóc (hair follicles) trên một phân vuông da đầu. Con số này giảm dần theo tuổi tác. Mỗi nang tóc phát triển thành một sợi tóc mới khoảng 20 lần trong suốt đời người.

– Tóc là thứ mô mọc nhanh nhất trong cơ thể con người, nhưng còn thua tuỷ xương (bone marrow).

– Tóc được cấu tạo phần lớn bằng keratin. Lớp da bên ngoài và móng tay cũng làm bằng chất này. Trong thế giới loài vật, sừng, móng, lông, mỏ, sừng hàm cá voi, cũng do keratin tạo thành.

– Những yếu tố có thể làm tóc rụng: thuốc uống, thiếu chất sắt trong cơ thể, tuyến giáp trạng không quân bình.

– Chỉ với 1 inch từ sợi tóc của bạn, các nhà khoa học có thể tìm ra được vô số dữ kiện: bạn đã ăn gì, uống gì tháng trước, môi trường bạn sống ra sao…

– Giữa một sợi tóc và một sợi dây đồng có cùng đường kính như nhau, tóc bền hơn, mạnh hơn. Một sợi tóc có thể giữ được một sức nặng 100 gram và nếu đan 100 sợi lại với nhau, sức chịu đựng có thể lên đến 10 kg. Nếu da đầu con người mạnh mẽ đủ, thì tóc có thể chịu đựng được sức nặng 12 tấn!

– Tóc mọc nhanh nhất vào mùa hè, trong lúc chúng ta ngủ, và trong hạn tuổi từ 16 đến 24.

 

Chủng tộc

– Tóc người Phi châu mọc chậm nhất: 0.9 cm/tháng, nhưng rậm nhất (tính theo phân vuông), mà so với tóc người Âu lại giòn hơn. Tóc người châu Á mọc nhanh nhất (1.3 cm/tháng), mềm dẻo nhất, nhưng lại mỏng nhất và thường thẳng chứ không quăn, có màu đen hoặc nâu đen.

– Người Phi châu và Âu châu dễ bị sói đầu hơn người Á. Tóc người Âu thường bắt đầu hoa râm ở tuổi 34, trong khi người Á hoặc Phi thường bắt đầu ở tuổi 47.

 

Màu

– Người Ai Cập cổ đại đã biết giữ cho màu tóc của họ đen bằng thuốc nhuộm henna. Giới quý tộc Ai Cập thời đó thường cắt tóc sát da đầu vì thời tiết nóng nực, nhưng trong các lễ hội, họ đội tóc giả dài màu đen.

– Cho rằng tóc đỏ liên quan đến phù thuỷ là niềm tin thịnh hành trong văn hóa Đức. Từ 1483-1784, hàng ngàn người bị tình nghi là phù thủy đã bị lột trần để tìm ra “dấu hiệu của quỷ thần” là bất cứ những gì “khác thường” trên thân thể như tàn nhang, nốt ruồi, mụn cơm, mụt cóc, hoặc vết bớt bẩm sinh…. Tóc đỏ dĩ nhiên bị coi là “bất thường”. Có đến 45 ngàn phụ nữ đã bị tra tấn, bị giết (thường là thiêu sống hoặc nhận chìm dưới nước).

– Màu tóc đỏ có thể lặn đi, nhường chỗ cho vài thế hệ tóc màu sậm, rồi tái xuất giang hồ!  Tóc đỏ chỉ thấy trên đầu khoảng 4% số người trên thế giới, đa số tại Scotland (13% dân số) Ái Nhĩ Lan (10%), Anh và Úc. Mỹ chỉ có khoảng 2%. Việt Nam chúng ta cũng có duy nhất một người, đó là Xuân Tóc Đỏ trong tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-39). Thực ra, Xuân vì dãi nắng nhặt banh tennis cho những người chơi quần vợt nên màu tóc hoe đỏ.

– Các tay hề trong những gánh xiệc thường đội tóc màu đỏ. Tập tục này xuất xứ từ Nga.

 

Chuyện tình Samson trong kinh thánh

Samson là một dũng sĩ có sức mạnh tuyệt luân, chỉ với xương hàm con lừa đã đánh bại mấy ngàn quân Philistine. Chúng thù hận chàng, muốn biết sức mạnh này từ đâu mà có nên mua chuộc Delilah để nàng tìm cách hỏi cho ra, vì biết Samson yêu nàng. Khi được biết sức mạnh là do mái tóc dài của chàng, Delilah lừa lúc chàng ngủ trên lòng mình, kêu người cạo tóc chàng đi. Samson mất sức mạnh, bị quân Philistine bắt cầm tù, sỉ nhục trăm bề và móc cho mù mắt. Về sau, trong một lễ hội, chàng bị kẻ thù đem làm trò cười mua vui. Lúc đó tóc đã mọc dài, chàng lấy lại được sức mạnh vô song ngày trước, đã cố xô đẩy hai cột chính nâng đỡ đền thờ, làm đền sụp đổ chôn vùi chàng và tất cả kẻ thù.

 

 

alt

 

Chuyện tình Samson, tranh Rubens – nguồn WGA.hu

 

PN