Menu Close

Trang thư tín (tháng 08 ngày 14, 2013)

Diane Nguyen

Đọc xong “Mong manh hạt lệ” mắt tôi cũng… long lanh. Tôi sắp đến cái tuổi xế chiều rồi… (bài đã đăng tại baotreonline.com/Van-hoc/Van/mong-manh-hat-le).

Bac 2

Trở về VN sau 30 năm tôi đi tìm một món ăn chơi mà ngày xưa mình thèm lắm – “kem ống”. Tìm và tìm và cuối cùng cũng thấy. Mừng ơi là mừng! Chỉ còn 3 ngày ở VN thế là mỗi ngày ăn 2 cây kem ống. Giờ lại nhớ kem ống. Cảm ơn bạn đã nói giùm nỗi nhớ ngày xưa thời con nít (bài “Quà của con nít” đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Bat-chot-mot-cam-xuc/qua-cua-con-nit).

Hồ Việt Tân (Ft. Worth, TX)

Báo Trẻ hiện nay giống như một “Yellow Book” của cộng đồng mình, khi tôi hay bất kỳ ai muốn tìm kiếm dịch vụ nào, việc đầu tiên là lật báo Trẻ. Tôi luôn có một tờ trên xe, một tờ trong nhà để “sưu tầm” số phôn. Nhưng trong này vẫn chưa đủ tất cả dịch vụ tôi nghĩ là ai cũng cần. Tại sao Trẻ không đăng một danh sách toàn bộ các cơ sở thương mại để tiện lợi cho mọi người, chỉ cần một dòng tên và số phone thôi. Chúng tôi sẽ rất biết ơn quý vị:)

Được làm gì đó có ích cho độc giả và đồng hương là điều chúng tôi luôn tâm niệm. Những cơ sở thương mại Việt Nam ở địa phương DFW rất nhiều, nếu đăng dầu chỉ “một dòng tên và số phone thôi” cũng có thể hơn vài chục trang. Điều này ngoài khả năng của chúng tôi. Tuy nhiên, Trẻ đang thực hiện từng bước trên website baotreonline và sẽ hoàn thành trong tương lai gần. Cảm ơn gợi ý của bạn.

Thien Le

Thành thật mà nói: khi đọc xong “Hong Kong 2013 ngày tôi đến” của Gió Đồng Nội, cái ấn tượng tốt của tôi đối với Hong Kong tự nhiên bay mất tiêu. Xin cám ơn tác giả đã chia sẻ. (bài đã đăng tại http://baotreonline.com/ky-su/Ky-su/hong-kong-2013-ngay-toi-den)

Thị Vải (GA)

Bạn tôi ai cũng khen báo Trẻ, tôi cũng thích nhưng mục tôi không bao giờ bỏ qua là “Chuyện khó tin nhưng có thật”. Nhờ đó mà tôi có thêm đề tài tán dóc với bạn bè. Nhiều tin tức hay, không thấy “đụng hàng” với báo nào, cả dưới đất lẫn trên mạng…

Trương Ngọc Sang (Derwood-MD)

Tôi phục những bạn trẻ trong nước, nhất là Huỳnh Thục Vy, qua bài “Danh dự và trách nhiệm”. Cô có sự phân tích sắc sảo của một nhà lãnh đạo. Nếu sau này cộng sản sụp đổ thì chính các cô cậu này xứng đáng là lớp thay thế.

alt