Manny Pacquiao là một cao thủ võ lâm, đang chu du khắp nơi trên thế giới để quảng bá trận đài sắp tới. Theo như lời phát biểu của sư phụ Freddie Roach thì trận đài sắp tới giữa Manny Pacquiao và Brandon Rios sẽ quyết định tương lai của Manny Pacquiao. Nếu Manny Pacquiao lại bị hạ đo ván như trận đài vừa qua khi anh ta đấu với Juan Manuel Marquez thì xem như tài nghệ của anh ta sẽ bay theo mây khói mùa Thu và chẳng còn ai muốn nhìn anh ta thượng đài. Còn nếu như anh ta hạ Brandon Rios đo ván một cách ngoạn mục như trong quá khứ anh ta đã làm nhiều lần thì trận đài giữa anh ta và Floyd Mayweather Jr. sẽ là niềm mơ ước của nhiều khán giả, trong đó có tôi.

Manny Pacquiao được sinh ra vào ngày 17/12/1978 và lớn lên tại thị trấn nhỏ bé Kibawe thuộc quốc gia Phi Luật Tân. Vì bố mẹ bỏ nhau khi Manny Pacquiao mới có 6 tuổi nên cậu ta phải bỏ học khi mới lên 12 tuổi, bỏ nhà đi hoang, sống lang thang trên các vỉa hè vào lúc lên 14 tuổi và kiếm sống qua ngày bằng các nghề bán dạo bánh kẹo trong các khu phố nghèo nàn của thủ đô Manila. Lúc ấy là lúc mà xã hội Phi Luật Tân đã dạy cho cậu ta thế nào là chua cay và nước mắt của cuộc đời. Lúc ấy cũng là lúc mà cậu ta học được các thế võ quyền anh khi đánh lộn với đám bụi đời. Nhờ vậy mà sau này tên tuổi của cậu ta vang lừng cả một góc trời với 10 lần vô địch thế giới qua 8 hạng cân khác nhau (chưa có một võ sĩ quyền anh nào làm được như thế). Nhưng sức người có hạn, vào ngày 8/12/2012, trận đài thứ 4 với Juan Manuel Marquez, Manny Pacquiao bị Juan Manuel Marquez hạ đo ván ở hiệp 6 mặc dù qua 3 lần trước Juan Manuel Marquez đánh không lại Manny Pacquiao (1 huề, 2 thua).

Brandon Rios
Thời gian huy hoàng nhất của cuộc đời đấu võ của Manny Pacquiao là thập niên 2000, đánh đâu thắng đó, lúc ấy chỉ có một võ sĩ duy nhất có thể đánh bại cậu ta là võ sĩ Floyd Mayweather Jr. nhưng vì chẳng có ông bầu nào cáp độ được nên thời gian cứ trôi qua mà thiên hạ vẫn chờ đợi cho đến bây giờ.
Vậy thì chúng ta hãy chờ xem trận đài sắp tới như thế nào…
Được biết cậu ta vừa là cao thủ võ lâm vừa là Dân Biểu của Phi Luật Tân (13/5/2010), vừa là tài tử điện ảnh, vừa là ca sĩ, vừa là nhà bác ái, nhưng quá khứ cũng là một tay ăn chơi khét tiếng với gia tài gần 2,000 con gà đá, một sòng bài lớn ở Manila có rất nhiều cô gái xinh đẹp phục vụ…
Ước mơ của tôi vẫn là được xem trận đài giữa Manny Pacquiao và Floyd Mayweather Jr. vào mùa Hè năm sau.

Jinkee Pacquiao
Krista Ranillo
Agnieszka Radwanska
Cô Agnieszka Radwanska là nữ cao thủ môn quần vợt, hiện là tay vợt nữ số 4 trên toàn thế giới. Tuần này, tên tuổi của cô ta vừa được nhiều người nghe thấy sau khi tạp chí MEN’S FITNESS chọn cô ta là 1 trong 10 nữ vận động viên hấp dẫn nhất thế giới năm 2013 (Top 10 Sexiest Female Athletes of 2013), và tên tuổi của cô ta càng vang danh hơn nữa sau khi tạp chí ESPN đăng hình ảnh của cô ta trong số báo đặc biệt với tựa đề là “ESPN The Magazine’s Body Issue 2013”.

Là người con ngoan đạo của quốc gia Ba Lan, nơi có rất nhiều người theo đạo công giáo, cũng là nơi sinh ra Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô Đệ Nhị, nên có lẽ ông Trời ưu ái ban cho cô Agnieszka Radwanska có một thân hình đẹp và hấp dẫn.
Chính vì vậy nên tạp chí ESPN vừa đăng hình ảnh nude của cô trong số báo đặc biệt nói trên. Như đã nói trước đây, hằng năm tạp chí này đăng hình ảnh của các vận động viên, lực sĩ, cầu thủ… của cả hai phái nam và nữ. Hình của các ông thì hầu như xấu xí nhưng hình của các cô thì đẹp tuyệt vời, năm nay có thể nói rằng nhìn hình của cô Agnieszka Radwanska mà ta có thể đoán được hình của bà Eva trong cựu ước.

Nhìn những tấm hình cô ta tươi cười như thế này nhưng chẳng có mấy ai biết rằng tuần này cô ta buồn thúi ruột! Đó là sau khi những tấm hình này được quảng bá khắp nơi trên thế giới thì một nhà thờ nơi cô ta ở nói rằng cô đã có hành vi vô đạo đức, và đã loại cô ra khỏi một nhóm sinh hoạt tông đồ của họ mặc dù cô trả lời rằng chẳng làm điều chi xấu hổ trước mắt chúa Giê-su.
Tôi chẳng hiểu các vị nghĩ như thế nào chứ thân thể của một người đàn bà là do Thượng Đế tạo ra thì tại sao không để cho thiên hạ chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt đẹp của Thượng Đế? Nếu một tác phẩm có giá trị như thế mà lấy vải che kín hết thì còn gì là đẹp? Từ ngàn xưa cho đến nay chẳng có ai chê trách bà Eva không mặc quần áo trước khi bà dụ ông Adam ăn trái cấm trong vườn địa đàng? Thôi thì các vị bên ấy nói gì tùy họ, còn tôi thì thích ngắm những tấm hình này cho đã con mắt, hơn nữa, dân ta có câu: “Đẹp khoe-xấu che” mà! Cô ta khoe thì tôi xem, vậy thôi!
