Minh Nguyen (Việt Nam)
Lâu quá tôi không liên lạc được với Đại Tá Hua Yen Len và Trung Tá Hua Yen Khien. Xin quý báo nhận được tin này cho tôi số điện thoại. Email của tôi: minh121844@yahoo.com.vn (Nhân đọc Tưởng Niệm “Ngày Quân Lực 19 tháng 6” tại Seattle trên website Trẻ www.baotreonline.com/Tin-dia-phuong/Seattle/tuong-niem-ngay-quan-luc-19-thang-6q-tai-seattle)
Hồng Nguyên Hoàng (Chuyện Không Đâu)
Tác giả mục “Chuyện không đâu” rất trân trọng tình cảm của quý độc giả Nguyễn Hoa Hồng ở Houston dành cho mục này! Nếu muốn liên lạc trực tiếp với tác giả, xin vui lòng gởi về email: chuyenkhongdau@gmail.com .
Tuan Phan
Cháu xin nguyện tri ơn đến với tất cả Chú, Bác TPB QLVNCH, đã hy sinh 1 phần thân thể để bảo vệ Tổ Quốc thân yêu, các Chú, Bác xứng được chăm sóc thật Chu đáo. (Nhân đọc bài “Ngày họp mặt và tri ân Thương phế binh VNCH ở Sài Gòn” của Huỳnh Thục Vy tại www.baotreonline.com/ky-su/Phong-su-viet-nam/ngay-hop-mat-va-tri-an-thuong-phe-binh-vnch-o-sai-gon)
Trần Hiến Duy (Texas City-TX)
Tình cờ đọc bài của bà Trùng Dương tôi tiếc là hồi đi chơi ở Oslo, Na Uy tôi không biết đến chỗ công viên Vigeland. Lỗi này cũng do người bà con ở đây không giới thiệu. Không thể tưởng tượng được những pho tượng được tạc bằng đá granite nhiều thế này và thực hiện cách đây khá lâu nhưng đường nét rất tân kỳ. Dầu chỉ xem trên báo trắng đen nhưng sự diễn tả của các bức tượng cho thấy sự tinh tế của nội tâm rất sâu, rất đạt. Đúng là một thiên tài!
Lê Văn Ba (Hialeah-FL)
Tôi cũng đang nằm nhà thương, đọc bài ông Chiêu Ấn thấy đời bớt buồn phiền. Giá mà tôi có được tính hài hước như ông ấy. Cảm ơn tác giả đã truyền cho những người đồng cảnh những tín hiệu yêu đời…
Lâm M Dũng (North Metro-GA)
Truyện Chọn Lọc trên báo đôi khi có những bài lạ, ý mới. Nhưng “Ngôi nhà có hàng rào sơn trắng” của Nguyễn Thị Hậu tôi chẳng hiểu tác giả muốn nói gì. Quý vị nói dốt tôi chịu, chứ tìm ra chỗ hay thì tôi thua!
Vũ Thượng Điền
Hiếm có nơi nào có những mẫu Mẹo Vặt hữu dụng và trình bày ngộ nghĩnh, vui mắt như Trẻ. Tôi mong là quý báo tăng thêm mục này chút chút. Mai mốt in thành tập thì càng tốt, tui đăng ký mua hai quyển: một cho tôi, một cho vợ tôi 🙂
