Hiện nay hầu hết các cầu thủ football của các trường đại học đã nghỉ xong mùa Hè và đang khăn gói trở lại trường để chuẩn bị vào mùa bóng mới nhưng cũng có một số cầu thủ còn muốn mùa Hè kéo dài hơn nữa nên mới có vài chuyện vừa xảy ra làm cho các cơ quan truyền thông chú ý.
Mưu sự tại nhân-Thành sự tại Thiên
Chuyện cũng vừa xảy ra cuối tuần tại thị xã Columbus. Theo tin từ sở cảnh sát bên ấy thì một cô gái tố cáo một người thanh niên có tên Carlos Hyde đã hành hung cô ta trong một quán bar trong thành phố ấy.

Cậu Carlos Hyde là một cầu thủ ôm banh chạy (RB) của đội football của trường đại học Ohio St. Buckeyes. Trong cuốn video của quán bar ấy có một đoạn thâu rõ cảnh cậu Carlos Hyde đánh đá cô gái ấy. Thế là cậu ta bị trường Ohio State đuổi ra khỏi đội bóng của họ.
Tài năng của cậu Carlos Hyde thì khỏi nói nhưng ai cũng biết qua 3 năm mặc áo của đội Ohio St. Buckeyes, cậu ta là một RB sáng giá nhất trong làng bóng NCAA, mùa bóng qua cậu ta đã gặt hái rất nhiều thành công. Vì muốn sang năm sẽ là cầu thủ đầu tiên được chọn vào làng NFL nên cậu ta mới ở lại trường thêm một mùa bóng nữa để chứng minh cho các ông chủ của các đội bóng trong làng NFL thấy rõ hơn tài năng của cậu ta, nhưng nào ngờ cuối tuần qua cậu ta đã gặp nạn….
Phải chi cậu ta bỏ học để nhảy vào làng NFL như những danh thủ khác đã làm, dù Tháng Tư vừa rồi không phải là cầu thủ đầu tiên được chọn nhưng cũng là RB đầu tiên được chọn, tiền lương sẽ là vài ba chục triệu Mỹ kim cho 3 năm đầu tiên, sau đó có thể là 100 triệu Mỹ kim cho 5,6 năm kế tiếp, và thời gian sau đó nữa…

Lạy ông con ở bụi này
Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua., theo yahoo thì có 3 thanh niên mang súng ăn cướp một gia đình ở Morgantown, họ bắt trói hết những ai có mặt trong nhà và sau đó tẩu thoát với nhiều tiền cash và các đồ dùng điện tử như cellphone, laptop computer, iPad, iPod….
Một trong 3 tên cướp ấy đã bị cảnh sát bắt vào ngày Thứ Sáu vừa rồi. Lý do anh chàng ấy bị bắt là vì khi anh ta cùng đồng bọn đi ăn cướp vào ngày hôm ấy, anh ta mặc một cái quần thể thao có in hàng chữ WVU và con số 96 bên hông ống quần. Khi sở cảnh sát điều tra thì tên cướp ấy chính là cầu thủ Korey Harris của đội football trường đại học West Virginia. Sau khi tin này đến tai ông bầu của đội football của trường West Virginia thì cậu Korey Harris liền bị đuổi ra khỏi đội bóng. Vài năm trước khi còn ở bậc trung học, cậu Korey Harris là một danh thủ (DE) chuyên vật ngã cầu thủ liệng banh của đối phương (Quarterback). Năm ngoái, năm đầu tiên mặc áo của đội bóng trường đại học West Virginia, vì có tài nên cậu ta được ông bầu cho ra sân suốt mùa. Và nếu như cậu ta không lầm lỗi vừa rồi thì có thể sang năm cậu ta sẽ bước vào làng NFL với tiền lương rất cao.

Sủa Như Chó
Cuối tuần qua tại một vũ trường trong thị xã Gainesville vào khoảng 4 giờ sáng, cảnh sát được gọi đến để giải quyết một chuyện không vui vừa xảy ra. Khi xe cảnh sát chở một con chó săn đến thì họ thấy vài ba thanh niên đứng lảng vảng ngoài sân. Một cảnh sát viên bảo nhóm thanh niên ấy đứng lại để cho ông ta điều tra thì một thanh niên trong nhóm đến cửa sau của xe cảnh sát và đùa giỡn với con chó săn đang bị nhốt trong xe. Cậu ta bắt đầu gầm gừ trong miệng và sủa to: “wấu wấu wấu”. Con chó tức giận sủa lại “wấu wấu wấu” rồi nó nhảy tưng tưng lên như muốn phóng ra khỏi xe để ăn thịt cậu ta. Thế là cảnh sát viên đè cổ, còng tay cậu nhưng cậu ta kháng cự lại, không cho cảnh sát viên còng tay, thế là thêm một tội không tuân hành cảnh sát. Cuối cùng cảnh sát phải mạnh tay mới còng được và cất cậu vào tù. Thanh niên ấy chẳng ai khác hơn là danh thủ Antonio Morrison của đội bóng football trường đại học Florida. Ông bầu của đội Florida Gators liền treo giò cậu ta 2 trận đầu mùa bóng sắp tới, nhưng sau 2 trận ấy chẳng ai biết tương lai của cậu ta ra sao…

Có thể là cậu Antonio Morrison bị oan, từ trước tới giờ chưa có ai ghẹo chó mà lại bị bắt bỏ vào tù. Vị cảnh sát ấy quá coi trọng con chó hơn con người, hơn nữa, chó săn nhốt trong xe chứ không phải nó đang thi hành nhiệm vụ săn bắt kẻ gian hay tìm kiếm thuốc phiện, do đó nó chỉ là một con chó bình thường như hàng tỷ con chó khác mà thôi!

Quá khứ có rất nhiều danh thủ football thuộc làng NCAA lầm lỗi trong thời gian còn mặc áo của nhà trường. Mỗi cầu thủ có một lầm lỗi khác nhau nhưng tất cả đều do tính ham vui. Sau khi bị đuổi, có cầu thủ phải làm các nghề tầm thường để sống, có cầu thủ trở thành tên cướp, nhưng cũng có cầu thủ được một vài ông chủ trong làng NFL thương tình tuyển chọn. Một trong số ít các cầu thủ được làng bóng NFL thương tình tuyển chọn là Aaron Hernandez. Khi còn học ở trường đại học Florida, cậu Aaron Hernandez đã nhiều lần phạm lỗi nhưng cách nay khoảng 3 năm cậu ta được đội New England Patriots chọn ở cuối vòng thứ 4. Nhưng “Ngựa Quen Đường Cũ”, bây giờ cậu ta đang gỡ từng tờ lịch trong tù vì bị tòa án kết tội giết người.
