Menu Close

Trang thư tín (tháng 09 ngày 05, 2013)

Tuan Phan

Tôi thử  nấu một vài món theo sự hướng dẫn của ThienNaBep, dễ thực hiện và kết quả tốt, bà xã khen:) Vài món tôi có gia giảm đôi chút theo gu ăn uống của chúng tôi. Cảm ơn tác giả và Trẻ đã có những mục hữu ích cho độc giả.

Mina Nguyen

Tác giả Chiêu Ấn (bài “Nằm nhà thương chắc chi buồn”) viết thật dí dỏm, vui và chân tình, khiến người đọc thấy nhẹ nhàng và không có cảm giác sợ hãi nếu phải vào nằm nhà thương 🙂

Xin chúc tác giả luôn vui mạnh, thân tâm an lạc và mong đón nhận những bài viết mới. (Bài đã đăng tại website Trẻ www.baotreonline.com/ky-su/Ky-su/nam-nha-thuong-chac-chi-buon)

Ngô Hồng Long (Hialeah-FL)

Mẩu truyện nhỏ “Cái bẫy chuột” là bài tôi tâm đắc nhất trong số báo lần này. Nó làm tôi nghĩ lan man sang nhiều chuyện khác, nhất là những điều liên quan đến cộng đồng người Việt. Bây giờ tôi thấy nhiều người thích khoe khoang, khoa trương như lại thủ thân, thủ lợi và ít để ý, quan tâm đến những người chung quanh, miễn sao mình an toàn. Nhưng khi hoạn nạn, những ảnh hưởng đều có tác động dây chuyền…

Phong (Washington State)

Cháu tên Phong, năm nay 39 tuổi đang nghiên cứu và học hỏi những loại cây quý hiếm như Sâm, Đông trùng hạ thảo, Nấm Đông Cô vv… Tình cờ đọc bài của tác giả Linh Vũ viết về bác Bảy Sâm ở Tacoma. Không rõ tác giả có thể cho cháu xin địa chỉ hay số phôn hoặc email của bác Bảy để mua vài cây sâm về trồng. Cháu không thể đến vườn bác Bảy mà không có sự giới thiệu của chú Linh Vũ. Theo cháu biết, cây sâm có giá trị kinh tế cao. Hiện cháu đang tiếp tục ở Đại học với bằng Tiến sĩ và cháu muốn nghiên cứu thêm những vị thuốc cổ truyền với hy vọng giúp đỡ cho đồng hương… Cảm ơn chú.

Chúng tôi đã chuyển thư của bạn đến tác giả. Hy vọng tác giả sẽ liên lạc sớm với bạn. Chúc bạn may mắn.

Hải

Cháu đọc trên báo nào không nhớ, hình như là báo Trẻ, có nói là tâm lý người Việt sang tới Mỹ còn sợ… Việt Cộng. Làm gì cũng sợ mai mốt về bển nó khó dễ. Ngay mẹ cháu cũng khuyên cháu bỏ bớt mấy cái áo thun có hình cờ Mỹ để an thân. Cháu nói thanh niên trong nước còn dám mang cờ vàng đi lông nhông, cờ Mỹ là cờ quốc tế, mắc chi mà sợ. Vậy mà bà cũng ngăn. Nếu tâm lý đại đa số như vầy thì dân Việt mình bị Trung Cộng cỡi cổ cũng phải thôi, cái hèn nó ám vào người thì muôn đời chỉ làm ngựa cho người ta ngồi….

alt