Một người đàn ông tại Anh bị cảnh sát bắt giữ khi ngồi với một cô gái mại dâm trong xe của mình tại gần một ngân hàng ông vừa rút tiền. Ra tòa, ông khai rằng đang nhờ cô gái chỉ đường mua cà chua. Các quan tòa và cảnh sát đều lắc đầu trước bào chữa này, cho đến khi ông nhận tội và đóng phạt khoảng 1,600 đô. Có thể tòa hiểu sai ý định mua… hai trái cà chua của ông. Việc mại dâm là hợp pháp tại một số khu vực riêng biệt tại Anh, tuy nhiên luật pháp cấm cản việc gái đứng đường mời khách, cũng như phạt những người lái xe đi tìm “của lạ” bên ngoài các khu vực quy định.
Đừng đùa với họa sĩ
Cô giáo dạy vẽ Serena O’Connor tại Anh bị một người đàn ông chặn hỏi đường và đánh cắp thẻ ngân hàng của bà. Trước khi báo cáo cho cảnh sát, cô giáo dạy vẽ này đã bỏ ra gần một tiếng đồng hồ để vẽ lại chân dung của tên trộm theo trí nhớ của bà. Các thám tử điều tra đã hoan nghinh hành động của cô giáo và cho biết nhờ vào chân dung khá chi tiết này, họ có thể truy ra tên trộm trong thời gian sớm nhất. Không đùa được với các họa sĩ, vì thay vì vẽ lại chân dung kẻ cướp mình mà lại vẽ chân dung những người làm họ không hài lòng để đưa cho cảnh sát thì coi bộ rắc rối to.
Phá sản vì ma chay
Tục lệ ma chay truyền thống của Haiti, một quốc gia vùng Caribbean, là khi có thân nhân qua đời thì gia đình người quá cố phải đãi hàng xóm láng giềng ăn tối trong 9 đêm và sau đó xây mộ, làm ma chay đình đám dù đây là một nước rất nghèo trên thế giới. Nhiều gia đình đã phải bán đất ruộng để làm theo tục lệ này. Người ta hay bảo “chết là hết”, nhưng ở đây coi bộ là hết… tiền, phá sản.