“When I was young
I’d listen to the radio
Waitin’ for my favorite songs
When they played I’d sing along
It made me smile…”
Lời bản nhạc rất thịnh hành thường được nghe và rất ưa thích. Hình ảnh của ban nhạc The Carpenters chỉ gồm có hai anh em Richard và Karen Carpenters, người anh ngồi đánh đàn dương cầm cho cô em vóc dáng gầy nhom đứng hát.

“Yesterday Once More”, lại một lần hồi tưởng, là ca khúc nổi tiếng hàng đầu của ban nhạc The Carpenters, do Richard Carpenter và John Bettis đồng sáng tác và phát hành năm 1973 trong album Now & Then. Lời ca viết về cảm xúc của một người khi nhớ lại thời ấu thơ, lắng nghe những bài hát và hát theo nhạc trên radio. Bài hát đã đạt vị trí số 2 trên bảng xếp hạng 100 ca khúc hay nhất và vị trí quán quân trên bảng xếp hạng loại nhạc êm dịu dễ nghe (Easy Listening), trở thành đĩa đơn quán quân thứ tám của họ trên bảng xếp hạng này. Tuy không nổi tiếng bằng các ca khúc đánh dấu tên tuổi của họ như “Close to You” hay “We’ve Only Just Begun”, bản nhạc loại tình ca này lại là đĩa đơn thành công nhất của The Carpenters về mặt doanh thu. Richard Carpenter cũng phát biểu đây là bài hát tâm đắc nhất trong số tất cả các bài hát mà ông sáng tác.
Dionne Warwick, người bạn thân của hai anh em Carpenters, đã biểu diễn bài hát này trực tiếp tại Las Vegas vào đêm trước cái chết của Karen Carpenter năm 1983.

Karen Carpenters – nguồn mcrfb.com
Karen Anne Carpenter sinh ngày 2 tháng 3 năm 1950 và mất ngày 4 tháng 2 năm 1983. Nàng là một ca sĩ vừa là một tay đánh trống người Mỹ, là một thành viên của ban nhạc The Carpenters gồm cô và anh trai cô, Richard Carpenter. Cô là một tay trống có tài và có lối biểu diễn đặc biệt, nhưng cô được giới thưởng ngoạn nhớ đến nhiều hơn qua giọng ca truyền cảm chuyên trình bày những bản tình ca lãng mạn về tình yêu. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ban The Carpenters là “We’ve Only Just Begun”, Chúng Ta Chỉ Vừa Khởi Đầu, đến nay vẫn còn là một bản nhạc thích hợp rất phổ biến trong các tiệc cưới.
Karen bị chứng bệnh mà chúng ta quen gọi là bệnh sợ mập. Bệnh này liên quan đến một tình trạng rối loạn tâm thần. Luôn bị ám ảnh sợ mập, Karen kiêng cữ ăn uống thái quá hầu như nhịn đói để tránh mập. Đây là một căn bệnh ít được biết đến vào thời điểm bấy giờ. Mặc dù các bác sĩ chữa trị đã giúp nàng lên cân và bớt gầy, nhưng những năm dài của chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt đã tác hại trầm trọng cho cơ thể Karen và nàng đã qua đời ở tuổi 32 do biến chứng và suy tim tại bệnh viện Downey, California. Với chiều cao 5.5”, Karen chỉ nặng 91 pounds.
Karen Carpenter xuất hiện trình diễn trước công chúng lần cuối cùng tại buổi lễ trao giải Grammy Awards ngày 11 Tháng 1 năm 1983 kỳ thứ 25. Tuy rất gầy yếu và mệt mỏi, Karen cố vui và còn giữ được tính khôi hài. Cùng với ca sĩ Dionne Warwick trên sân khấu, Karen tếu với khán giả rằng, “Hãy nhìn tôi xem! Tôi đã có mông lại rồi này!”

Karen Carpenters nhận giải Billboard – nguồn billboard corbisimages.com
PH