Phú Yên (Miami-FL)
Câu chuyện “Chuộc lại niềm tin” của tác giả Từ Tâm thật cảm động. Tôi bị “lừa” khi đinh ninh rằng cô bé nọ sẽ làm hại chủ nhà. Hóa ra ở đâu cũng có những người tốt, những người đôi khi quên sự an nguy của bản thân mình để lương tâm không áy náy. Đó cũng là đề tài tôi đang viết cho báo Trẻ cho mục “Cảm ơn U”, kể lại những ân nhân ngoại quốc của tôi, không phải người Mỹ, thời tôi còn lênh đênh trên biển, vượt biên…. (bài đã đăng tại http://baotreonline.com/Van-hoc/Van/chuoc-lai-niem-tin).
Hồ Ngọc Minh (Mc Kinney-TX)
Tôi ghét cộng sản, nhưng tôi lại không thích nói chuyện chính trị. Những mục chính trị tôi cũng ít đọc, vì những tác giả nói theo ý mình thích. Vậy mà tôi không thể bỏ qua mục “Sổ tay thường dân” của Tưởng Năng Tiến. Ông này có lẽ là một người làm “chính trị” giỏi chăng:)
Phan Thị Thanh Thủy (Baton Rouge-LA)
Chữ “địa” ở Trẻ LA-MS (số 101 ra ngày 15 tháng 8 năm 2013) trang 64 đặt sai dấu. Dấu nặng phải nằm ngay dưới chữ “i” chứ không thể nằm dưới chữ “a”. Vậy thì giống với chữ “giạ” lúa.
Cảm ơn bạn đã chỉ giúp sai sót. Dẫn chứng của bạn rất dễ hiểu và chính xác chứng tỏ bạn rất giỏi về chính tả. Đây là lỗi kỹ thuật khi đánh máy. Chúng tôi xin ghi nhận và chân thành cáo lỗi cùng bạn và toàn thể độc giả về việc này.
Blade Cao
Tôi thích bài điểm phim của Movie Phan. Tác giả có nhiều thông tin thú vị.
Nguyễn Thị Hoàng (Alpharetta-GA)
Tại sao một số người trong mục “Xin đừng quên tôi” chỉ có ô đen mà không có hình. Tôi không rõ là họ không cung cấp hình hay họ “sợ” chính quyền?
Họ là một số rất ít trong gần 100 triệu người dám “làm ngược” lại sự dẫn dụ của bộ máy cầm quyền Hà Nội thì đây là những con người thừa dũng cảm, giàu nghĩa khí. Lý do chúng tôi không tìm được hình, ngay cả từ nguồn gốc.
Phạm Châu Minh (OK)
Bà Trùng Dương là một ký giả tôi từng đọc trước 75. Nay lại được gặp bà trên Trẻ thật là “hữu duyên”. Tôi có “gặp” bà đôi nơi trên internet nhưng bài phóng sự rất hấp dẫn “Đại học chân đất” trên báo địa phương quả là một người ký giả có phông độ lâu dài… (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/ky-su/Ky-su/dai-hoc-chan-dat)
