Menu Close

Không được la

Những người chồng chứng kiến việc sinh nở của vợ mình mới thấy “đàn bà đi biển (có đôi) cũng la như thường”. Nhưng một bịnh viện tại Zimbabwe đã… cấm người mẹ la khi đang sinh nở, hoặc họ phải bị phạt 5 đô la cho mỗi lần la trong lúc đang sinh, theo như báo cáo của tổ chức minh bạch thế giới hồi tháng trước. Cũng theo báo cáo này, bịnh viện giữ người mẹ và em bé lại bịnh viện nếu không trả đủ tiền viện phí. Sau báo cáo này, chính phủ Zimbabwe đã kêu gọi bịnh viện hủy bỏ lệ phí “la” này.

 

 

alt

 

 

Sức mạnh của internet

Nhiều người nhầm lẫn giữa khái niệm thông tin và kiến thức nên dựa vào internet để trở thành một “chiên gia ba rọi”. Như một bà mẹ tại Texas, khi con trai bà bị một thanh niên để súng cướp cò bắn bị thương ở chân, việc đầu tiên bà làm là… vào internet để tìm thông tin về “bị súng bắn”, thay vì gọi 911 hay chở con trai vào bịnh viện. Sau 7 tiếng đồng hồ mày mò không ra được cách chữa, “chiên gia mẹ” mới chở con vào bịnh viện. Nhờ vào “thành tích” này, bà bị truy tố vì tội “gây thương tích cho trẻ em” vì không lo cứu chữa cho con kịp thời.

 

 

alt

 

 

Vú em

Thẩm Quyến (Shenzhen) là một thành phố giàu có của Hoa Lục nên giới giàu có ở đây làm những chuyện rất khó tin. Trên báo chí tại thành phố này có quảng cáo rộng rãi những dịch vụ vú em cho… người lớn, đúng cả nghĩa đen lẫn bóng. Với dịch vụ này, dân giàu có sẽ được… mớm sữa tươi trực tiếp từ các bầu sữa của những phụ nữ làm việc cho các công ty dịch vụ. Giới có tiền này tin rằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất, bất kể trẻ em hay người lớn và các phụ nữ xinh đẹp và khoẻ mạnh thì sữa càng cao giá.  Nghe bảo nhiều lão ông đã liệt tứ chi nhưng nhờ các “vú em” này mà đã phục hồi thể chất.

 

 

alt