Menu Close

Thư nhân đạo: giúp đỡ bé Trúc Quỳnh

Trúc Quỳnh là tên của một cô bé kháu khỉnh, xinh xắn, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh nụ cười. Nhưng cô bé có gương mặt tươi tắn và thông minh đó không biết mình đang đối diện với một hung thần của loài người: bệnh ung thư!

Với những triệu chứng ban đầu, mẹ Trúc Quỳnh, chị Kim Ngân mang con đi khám ở bệnh viện Sóc Trăng và được bác sĩ nơi đây cho biết cháu bị sốt xuất huyết. Sau một thời gian điều trị, bệnh của cháu vẫn không thuyên giảm và thậm chí có chiều hướng trở nặng.
Vợ chồng Nam – Ngân, bố mẹ của bé Trúc Quỳnh, theo gợi ý của một số người am hiểu vội vã đưa cháu đến bệnh viện Huyết học Sài Gòn. Tại đây họ nhận được một tin bàng hoàng: cháu bị ung thư máu.

Một cặp vợ chồng nghèo, anh Nam là phụ hồ, chị Ngân làm nghề đan giỏ đời sống vốn đã không thể gọi đầy đủ, nay lại them cô con gái bị căn bệnh hiểm nghèo mà riêng chi phí đi lại từ Sóc Trăng lên xuống Sài Gòn khám bệnh, thử máu, mua thuốc… đã vượt quá khả năng của họ nhiều lần, thì việc kéo dài cuộc sống của đứa con thân yêu xem ra là một điều gần như vô vọng.

Đại diện báo Trẻ tại Việt Nam đã đến thăm gia đình anh chị Nam – Ngân và ứng trước cho họ số tiền 200 USD để tạm giúp chi phí đi lại trong chuyến khám bệnh vừa rồi.

Trước hoàn cảnh thương tâm này, chúng tôi xin trình bày cùng quý độc giả, đồng hương khắp nơi với hy vọng được sự thương xót và giúp đỡ cho số phận mong manh của bé Trúc Quỳnh.

 

 

alt

 

Chị Ngân và bé Trúc Quỳnh tại bệnh viện

Quý bạn có thể liên lạc trực tiếp với  Anh Quốc Nam hoặc chị Kim Ngân
Hẻm 119/3 Trần Hưng Đạo, ấp Hoà Mỹ, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0164.810.7511
Hoặc gởi về toà soạn Trẻ Florida (chúng tôi sẽ nhận chuyển):
P.O Box 530034
Orlando, FL 32853
(Xin ghi rõ ngoài bì thư hoặc Memo: Giúp đỡ cháu Trúc Quỳnh)