Cô Maria Menounos chào đời ngày 8 tháng 6 năm 1978 tại Medford thuộc tiểu bang Massachusetts trong một gia đình di cư từ Hy-Lạp. Năm 17 tuổi, vừa đi học, vừa đi làm cho một tiệm bán Donuts để kiếm tiền sản xuất ra cuốn phim ngắn: “In the Land of Merry Misfits”. Nhờ cuốn phim này mà cô ta được mướn làm tường trình viên cho đài truyền hình Channel One News và MTV (ET on MTV), và từ đó cho đến nay cô ta điều khiển nhiều chương trình truyền hình cũng như phụ trách nhiều trang báo của các tạp chí nổi tiếng.

Năm 1996 cô ta đậu hoa hậu Miss Massachusetts Teen USA. Năm 2000 cô ta được chọn là Á Hậu của tiểu bang Massachusetts. Năm 2005 cô ta bắt đầu sự nghiệp điện ảnh chuyên nghiệp với một vai nữ y-tá “khêu gợi” trong cuốn phim Fantastic Four (Sexy Nurse), sau đó cô ta giữ nhiều vai chính trong các cuốn phim kế tiếp.
Trước đây, sau khi đi theo đài truyền hình để tường trình cuộc sống của người dân ở Nam Phi trở về, cô Maria Menounos thành lập một hội từ thiện có tên “Take Action Hollywood!” để cứu giúp những người đang bị nhiễm HIV, và tiếp theo có nhiều công việc bác ái khác mà cô rất tận tình tham gia.

Điều đáng nói là, tuần vừa rồi cô Maria Menounos thượng đài với các nữ lực sĩ khác trong cuộc tranh tài có tên của WWF (World Wrestling Entertainment).
Trong trận này, tuy cô Maria Menounos luôn bị đối phương vật ngã, có vài lần người xem tưởng như là cô bị gãy xương sườn, quẹo xương sống, lòi xương mông nhưng cuối cùng thì cô ta đã toàn thắng.
Cô bắt đầu thượng đài từ năm 2009 và từ đó đến nay cô ta thượng đài thường xuyên và chẳng thua một trận nào.

A-Rod
Chuyện dùng các loại thuốc bổ để tăng thêm sức lực thì hầu như ai cũng muốn, nhất là các lực sĩ, nhưng có nhiều người “lầm lẫn” giữa thuốc bổ và thuốc kích thích nên mỗi tổ chức đều có một luật lệ riêng biệt để ngăn cấm các lực sĩ của họ lạm dụng các loại thuốc kích thích.

Mới đây có một tin liên quan đến việc sử dụng các loại thuốc kích thích trong làng bóng chày Major League Baseball (MLB), ban quản trị của làng bóng này ra lệnh treo giò 13 cầu thủ vi phạm. Hầu hết các cầu thủ nhận tội, chỉ có 1 cầu thủ kháng cáo, đó là Alex Rodriguez mà dân ghiền môn bóng chày thường gọi anh ta là A-Rod.
A-Rod là một danh thủ của đội Yankees đóng đô tại thành phố New York. A-Rod vừa bị làng bóng MLB treo giò 211 trận nhưng anh ta nhờ luật sư kháng cáo, và hai bên sẽ có một buổi điều trần trước một vị Arbitrator (Trọng tài). Buổi điều trần này có thể diễn ra sau mùa bóng này. Vì anh ta kháng cáo nên vẫn được ra sân tranh tài, và dĩ nhiên anh ta sẽ lãnh trọn 28 triệu Mỹ-kim tiền lương năm nay.
A-Rod bước vào làng bóng MLB năm 1994, sau 6 năm mặc áo đội Seattle Mariners thì anh được đội Texas Rangers ký hợp đồng 10 năm với số tiền 252 triệu Mỹ-kim. Chỉ sau 3 năm mặc áo đội Rangers thì anh ta bị đổi qua đội New York Yankees. Sau khi mặc áo đội Yankees được 4 năm thì hai bên hủy bỏ hợp đồng cũ để ký một hợp đồng mới với 275 triệu Mỹ-kim cho 10 năm tới. Chính vì vậy mà năm nay anh ta lãnh 28 triệu Mỹ-kim dù cho đang bị làng MLB ra lệnh treo giò 211 trận.
Theo các nhà bình luận có uy tín trên các chương trình thể thao của Hoa Kỳ thì anh A-Rod khó mà qua mặt được làng MLB kỳ này.
Ngày trước anh ta đã bị làng MLB điều tra nhiều lần nhưng không có đủ bằng chứng dù chính anh ta nói rằng anh ta đã lạm dụng chất kích thích nhiều lần trong chương trình 60 Minutes với cô Katie Couric, nhưng sau đó anh ta liền phủ nhận những gì mình vừa nói. Kỳ này tên tuổi của anh ta nằm trong danh sách thân chủ của một cơ sở chuyên cung cấp thuốc kích thích (Biogenesis of America). Rất nhiều cầu thủ nằm trong danh sách đó đã phải chấp nhận sự trừng phạt của làng MLB.
