Menu Close

Trang thư tín (tháng 09 ngày 19, 2013)

TTC (email)

Em tên TTC, em nhờ báo Trẻ giúp em một chuyện. Số là em có người chị, kết bạn với một người đàn ông đăng trên mục Tìm Bạn 4 Phương của báo Trẻ. Đến nay thì nhận ra ông ta không phải là người tốt mà là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Sau khi kiểm tra (bằng nhiều phương tiện) thì em có đủ bằng chứng. Thông tin người này đưa như sau “…. người da trắng… tuổi, tài chánh vững chắc, biết chút tiếng Việt, muốn tìm bạn gái…. Xin liên lạc…”.

Em nhờ báo Trẻ cung cấp thêm thông tin về người này để đủ cơ sở tố cáo kẻ đã lừa $10,000 của chị em. Xin chân thành cảm ơn báo Trẻ.

Chúng tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị bạn nhưng rất tiếc chúng tôi không thể đơn phương cung cấp thông tin của “khách hàng” khi  chưa được tiếp xúc đôi bên. Nếu bạn đã có đủ chứng cứ, bạn nên trực tiếp làm việc với cảnh sát, họ sẽ có cách giải quyết hợp lý và hợp pháp. Một khi các nhân viên điều tra tiến hành và yêu cầu sự hợp tác, chúng tôi rất sẵn sàng. Chúc bạn may mắn!

Nguyễn Trung Thu (Baltimore-MD)

Tôi có đọc câu hỏi của một độc giả “mắng vốn” báo Trẻ về việc chồng bà ta léng phéng với các cô ở Việt Nam qua danh sách “Tìm bạn 4 phương”. Tôi thấy rất buồn cười, kiểu ăn vạ như một số người béo phì kiện fast-food McDonald hấp dẫn quá, khiến họ ăn không nghỉ. Chúng ta cần có sự tự trọng, không chơi kiểu nằm vạ như Chí Phèo hay như những người tham ăn kia. Rồi đây, sẽ có người kiện các cô gái xinh đẹp, vì họ mà chồng họ xao lãng gối chăn. Cốt lõi là chính người chồng đó có thích lăng quăng không, chính người vợ đó có biết giữ chồng hay biết cách bảo vệ hạnh phúc gia đình không. Những lý do khác chẳng qua chỉ đổ rác sang nhà người….

Chúng tôi luôn tôn trọng độc giả và những ý kiến khác biệt. Và xin cảm ơn phân tích của bạn.

Luyến Kadin

Tôi rất thích bài “Kỳ thị, kinh nghiệm của người Việt tị nạn” của Luật sư Nguyễn Xuân Phước. Hồi mới qua định cư, tôi cũng có theo dõi tin này, rất tiếc khi đó khả năng tiếng Anh của tôi còn hạn chế nên không hiểu được sâu sát. Dầu dĩ nhiên là tôi luôn ủng hộ người Việt nhưng câu chuyện này cũng có tí mặt trái của nó, là phía người đánh cá Mỹ trắng cũng ấm ức người Việt mình quá “tham lam”, ham làm quên cả ngủ và hậu quả là tôm quá nhiều, bị giảm giá và cũng giống như hiện trạng ngành nail, ngư dân Việt giảm giá khiến đời sống ngư dân Mỹ chao đảo, từ đó nảy ra hiềm khích, kéo theo tổ chức kỳ thị KKK…

alt