Menu Close

Chơi đàn khi giải phẫu

Để kỷ niệm ca phẫu thuật “kích thích não bộ” thứ 500 , trung tâm Y Khoa tại Đại Học UCLA đã yêu cầu nhạc sĩ Brad Carter, người bịnh nhân trong ca phẫu thuật thứ 500 này vừa chơi đàn vừa hát trong khi đang được các bác sĩ mổ để theo dõi sự phản ứng của não bộ. Brad bị chứng Parkinson, tay bị run nên việc giải phẫu hy vọng có thể giúp anh hồi phục lại khả năng chơi đàn của anh cùng các yếu tố y khoa khác. Bản tin cũng cho biết Brad cũng bị gây mê như phần lớn các ca phẫu thuật khác, nên không biết anh vừa bị gây mê, lại vừa ca và vừa đánh đàn ra làm sao.

 

 

alt

 

Vân tai

Ngạn ngữ bảo rằng người ta có hai lỗ tai và một cái miệng là để nghe nhiều và nói ít. Câu này hoàn toàn đúng với các tên đạo chích, vốn nghe ngóng nhiều hơn nói trước khi ra tay. Nhưng việc “nghe ngóng” này xem ra đã bị cảnh sát dùng kỹ thuật mới để cho xộ khám. Hồi đầu Hè năm nay, cảnh sát Pháp đã áp dụng kỹ thuật lấy vân tai trong việc điều tra và đã bắt được một tên trộm đã thực hiện đến hơn 80 vụ đột nhập gia cư, nhờ vào dấu vân tai của tên trộm kê tai vào cửa nhà để nghe ngóng trước khi ra tay. Vân tay đến vân tai, không chừng mai mốt cảnh sát còn lấy cả vân vai, vân… gì nữa (có vần “ai”).

 

 

alt

 

 

alt

 

 
Trò chơi vượt biên

Công viên trò chơi EcoAlberto bên Mexico bày trò cho các “amigo” chơi trò… vượt biên lậu sang Mỹ, tập leo hàng rào, nhảy xa, núp cảnh sát biên phòng, trốn chó đánh hơi, báo động, bị rượt đuổi… Nói chung trò chơi dạy thanh niên Mexico trốn sang Mỹ bằng đường bộ và được đưa tin là thu hút rất nhiều người tham gia, trước khi chuẩn bị chuyện vượt biên giới thật. Đến nay kinh tế Mỹ có hơi eo xèo buổi chợ đông, lại thêm việc di dân lậu bị kiểm soát ngặt nghèo và kinh tế Mexico có khá lên đôi chút nên người leo rào biên giới bị ít lại, trò chơi có nguy cơ bị dẹp tiệm.

 

 

alt

 

 

alt