Menu Close

Người bạn

Một đứa bé ngập ngừng dừng trước một căn nhà có treo tấm biển nhỏ “Bán chó con” thì người chủ xuất hiện. Cậu bé hỏi:

– Bao nhiêu một con vậy bác?

– Khoảng từ $30 đô la tới $50 đô.

Đứa bé móc trong túi ra và đếm:

– Cháu chỉ có $2 đô và ba mươi bảy cent. Bác có thể cho cháu coi chúng được không?

Người chủ mỉm cười và huýt sáo.

Từ trong chạy ra chó mẹ cùng với năm cái nắm lông trắng tinh tròn quay theo sau. Một con chó con cà nhắc chạy cuối cùng.

Cậu bé chỉ vào con chó nhỏ đó:

– Nó bị làm sao vậy, bác?

Người chủ giải thích nó bị tật ở phần hông và sẽ đi khập khiễng hết đời. Nó sẽ què mãi mãi.

– Cháu muốn mua con chó đó.

– Cháu thiếu tiền phải không. Nhưng nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.

– Cháu không muốn lấy không đâu. Bởi nó vẫn đáng như bất kỳ con nào khác. Cháu sẽ trả cho chú đủ tiền. Bây giờ cháu chỉ có $2.37 và cháu trả mỗi lần 50 cent cho đến khi xong.

– Bác biết cháu không thực sự thích nó. Bởi nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy chơi như những con chó khác.

Cậu bé lẳng lặng cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một ống chân bằng thanh kim loại:

– Vâng, cháu cũng không chạy nhảy được, và con chó đó cần một người có thể hiểu nó!

 

 

alt

 
Bảo Huân

 

Thanh Nga (chọn lọc)