Văn hào Mark Twain có lần bảo rằng “Văn chương cao siêu bóng bẩy là rượu, còn văn chương của tôi chỉ là nước, nhưng mọi người thì thích nước hơn”. Quả thật, ai chẳng cần nước. Chính vì vậy mà một nhà hàng sang trọng tại Los Angeles vừa đưa vào danh sách bia rượu, thức uống bao gồm 20 loại nước lã khác nhau, được nhập cảng từ khắp thế giới. Nhà hàng bảo rằng nước cũng quan trọng không kém thức ăn và bia rượu thì tại sao chỉ có một loại nước giống nhau. Nên “thực đơn” nước lạnh này có giá từ 8 đến 16 đô la mỗi chai, mắc hơn cả bia . Bắt chước Mark Twain, bảo rằng “văn chương của tôi chỉ là…bia, vì tôi khoái bia” (ngon mà rẻ hơn nước).
Cầu tiêu cũng bị “hắc”.
Một hãng nhu liệu về an ninh vừa cảnh báo nhà chế tạo bồn cầu Satis sang trọng của Nhật rằng, việc kiểm soát điều chỉnh bồn cầu trên các điện thoại đa năng cũng có thể bị “hắc” (hack), gây xáo trộn các tính năng vệ sinh tự động của nó và có thể gây những phiền toái bất ngờ cho người sử dụng. Bồn cầu xa xỉ này có giá khoảng 5,600 đô la, có thể tự động bật nhạc, dội nước, phun nước hoa, rửa, chùi… chỗ cần thiết, nay lỡ bị “hắc” mà bỏ sót tính năng… “chùi”, thì coi bộ có hơi khó khăn (cho người chung quanh).
Bồn cầu Satis
Định nghĩa các loại hộp
Hộp đen: là một thiết bị điện tử ghi lại các dữ liệu và điện đàm trên một phi cơ, phòng ngừa phi cơ gặp nạn thì nhà hữu trách có thể điều tra ra lý do. Hộp đêm: nơi du hí, giải trí, khiêu vũ, nghe nhạc về đêm. Hộp đem cơm: thứ hộp chán chết mỗi ngày nhưng thiếu nó thì đói queo râu. Hộp sex (sex box): thứ hộp mới có tại Thụy Sĩ, do chính phủ thiết lập nhằm bảo vệ an toàn cho gái mãi dâm. Loại hộp sex này là garage gỗ không cửa, được xây như các địa điểm nghỉ chân bên đường và khách đưa xe hơi vào là thoải mái mần… tình (cảm) mà không ai dòm ngó, lại có nút báo động và được nhân viên an ninh túc trực bảo vệ.