Phạm Xuân Hoàng (Việt Nam)
Đọc bài “Người nhập cư ở Na Uy” của Song Chi (đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Van/nguoi nhap cu o na uy). Người ta nói có điều kiện thì sống ở Việt Nam sướng hơn, nhưng mình đang sống ở Việt Nam và không cảm thấy thế. Nếu hôm nay mình có điều kiện thì xã hội coi trọng, ngược lại thì….. Có lẽ mọi người cũng biết. Nếu có thể thì hướng dẫn mình cách nào đó để sang Nauy không?
Nếu đi du lịch thì có thể, để định cư thì có lẽ bạn nên tham khảo trực tiếp với Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam. Chúc bạn may mắn!
Mén Nguyễn (Rowlett-TX)
Tôi thấy trong mục “Sản phẩm mới” có tin “Thuốc điều trị HIV/AIDS” nhưng đọc thì thấy có vẻ như là một loại vắc-xin cho HIV. Nếu là vắc-xin thì chủng ngừa bằng vắc-xin như ngừa cúm là ổn, như vậy không gọi là “thuốc điều trị” mà vắc-xin cho HIV thì sát nghĩa hơn. Vài thiển ý, quý báo xem lại…
Xin cảm ơn những ý kiến của bạn.
Mai
Gởi đến tác giả truyện ngắn “Bên kia sông” (Tạ Cự Hải) lòng ngưỡng mộ sự diễn đạt sâu sắc một câu chuyện tình buồn ngang trái, một bước sa chân, một đời dang dở. Câu chuyện thấm đượm nhân tình. (bài đã đăng tại www. http://baotreonline.com/Van-hoc/Truyen-ngan/ben-kia-song).
Mình xin hỏi thêm về truyện “Ca dao tập tàng” câu chuyện thật dí dỏm mà mộc mạc dễ thương. Lần đầu tiên đọc Văn của tác giả này. Muốn gởi bạn bè mà không thấy Trẻ post online yet. Truyện đăng hồi tháng 7 mà sao chưa có, xin cho mình link của truyện được không? Thân chào.
Đây là sự thiếu sót của ban kỹ thuật website, chúng tôi đã “post” xong ở mục Văn học. Xin cảm ơn những ý kiến và góp ý của bạn. Thành thật cảm ơn bạn và xin chân thành cáo lỗi cùng tác giả và quý bạn đọc.
Myphuc Huynh
“Cách làm Lạp Xưởng” (đã đăng tại (www.baotreonline.com/Doi-song/Mon-ngon-cuoi-tuan/cach-lam-lap-xuong), nếu mà tôi không sử dụng hàn the có được không?
Nguyen Trang
Chị ơi, cho em hỏi là bột nếp trong bài “Cách làm bánh phở tươi” có phải là từ gạo nếp xay ra không? Và một cup nước có phải là một bát nước như mình vẫn ăn cơm không? Em cũng đã thử một vài công thức làm bánh phở nhưng khi nấu sôi, phở bị nhũn và gãy, vậy em phải làm sao hả chị? (đã đăng tại www.baotreonline.com/Doi-song/Mon-ngon-cuoi-tuan/cach-lam-banh-pho tuoi)
Chúng tôi đã chuyển câu hỏi của các bạn đến tác giả Thiênna Bếp. Hy vọng sẽ nhận được câu trả lời sớm. Chúc các bạn thành công!
Tara Wilson
“Nằm nhà thương chắc chi buồn!” của Chiêu Ấn, câu chuyện rất thực tế, hay! (bài đã đăng tại baotreonline.com/ky-su/Ky-su/nam-nha-thuong-chac-chi-buon)
