Menu Close

Cột đèn và cột điện

Cột đèn và cột điện cao thế ở kế nhau. Cột đèn được thiết kế khá lộng lẫy và duyên dáng chính giữa 2 lằn đường. Cột điện phía trong: thô kệch và xấu xí.

Một ngày nọ, cột đèn nói với cột điện:

– Anh làm con đường trở nên xấu xí hơn đấy. Anh trông vừa thô vừa máng loằng ngoằng dây nhợ.

Cột điện nghe, chỉ mỉm cười. Nó cũng nhận thấy sự thua kém nhan sắc so với cột đèn luôn là trung tâm điểm mỗi khi trời tối. Ánh sáng từ cột đèn tỏa ra lộng lẫy. Chưa kể có lễ hội là người ta lại trang hoàng cột đèn với các bóng điện nhỏ li ti xanh đỏ tím vàng cùng dải ruy băng đẹp mắt.

Một ngày không đẹp trời, mưa to gió lớn làm đứt một đoạn dây cột điện chính. Người ta phải phong tỏa nguyên con đường dài để sửa chữa. Suốt một quãng đường dài chìm trong bóng tối. Từ người già tới người trẻ đều bàn tán về sự trục trặc nơi cột điện, và không nhắc đến cây cột đèn.

Người ta cũng chẳng còn quan tâm tới vẻ ngoài xinh xắn, lộng lẫy của nó nữa.

alt

Bảo Huân

Tâm Hồ – viết lại từ Giang Tran