Menu Close

Trang thư tín (tháng 10 ngày 17, 2013)

nuongpham

“Những tượng Phật lớn trên thế giới” (mục Vui Lạ Khắp Nơi), I agree with you n wonder why no detail where these pictures were taken. (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Giai-tri/Vui-La-Khap-Noi/nhung-tuong-phat-lon-tren-the-gioi).

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Do diện tích của mục Vui Lạ khá khiêm tốn, do vậy người phụ trách chỉ đủ cung cấp những bức ảnh minh họa. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này chi tiết hơn khi có dịp.

Vũ Văn Dũng

Hay quá Loan (?) ạ! Bạn tôi giờ đã là “Nhà văn” rồi, không còn là “cây văn” như xưa nữa nhỉ? Cậu cho mình đọc những tác phẩm khác của cậu đi nhé! Mình hâm mộ cậu rồi! (bài “Mưa mùa hạ” của Nguyễn Hạnh Nguyên đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Van/mua-mua-ha)

Trần Ngọc Bảo

Chúng tôi rất mê những bài viết của tác giả Đoàn Xuân Thu. Xin toà soạn vui lòng cho một mục lục những bài viết của tác giả để chúng tôi dễ tìm kiếm khi muốn đọc lại, hay hơn nữa xin collect lại và in sách, chúng tôi tin rất nhiều người hưởng ứng.Chúng tôi rất tri ân Trẻ cho chúng tôi một phần đời sống Văn hoá phong phú, mới lạ. (bài “Những con cua trong giỏ” của Đoàn Xuân Thu, đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Van/nhung-con-cua-trong-gio)

Bạn có thể đọc những bài của tác giả Đoàn Xuân Thu tại mục “Phiếm” hay “Văn học” trên website Trẻ (www.baotreonline.com). Việc in sách là một ý tưởng hay, chúng tôi sẽ thực hiện khi tác giả cho phép. Cảm ơn những ý kiến của bạn.

Sandy Vu

Tôi muốn mua tập sách Mây Ngang Trời của tác giả Hoàng Thị Thanh Nga.  How can I order it? Cảm ơn. (“Nhà văn Hoàng Thị Thanh Nga ra mắt tập Truyện dài MÂY NGANG TRỜI” của Song An Châu, bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Tin-dia-phuong/georgia/nha-van-hoang-thi-thanh-nga-ra-mat-tap-truyen-dai-may-ngang-troi).

Chúng tôi đã chuyển yêu cầu của bạn đến cô Mai, người phụ trách Tủ Sách Trẻ (email: tusachtreusa@gmail.com). Hy vọng yêu cầu của bạn sẽ sớm được đáp ứng. Thân mến.

Một độc giả

Bài “Đôi mắt người xưa” thiếu một đoạn Ban biên tập ơi! “Em rất mong manh đến nỗi gặp em, chẳng dám nói gì. Bao lần gặp em rồi, mà quay đi ngoảnh lại, vẫn là những câu nói vu vơ. Em ngây thơ quá, mình chẳng dám yêu.
Và đến bây giờ, ánh mắt em, nụ cười em vẫn sáng cả một góc trời…” (“Đôi mắt người xưa” truyện của Thái Bảo, đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Van/doi-mat-nguoi-xua)

Chúng tôi đã điều chỉnh thiếu sót này. Xin thành thật cáo lỗi cùng tác giả cùng toàn thể độc giả.

Hoang Lan

Chào chị Thiên Na, 2 muỗng Muối rang với ớt hay là 1 muỗng thôi; còn chừa 1 muỗng còn lại để nấu nước muối. Cám ơn chị.  (bài “Cách làm chao” đã đăng tại www.baotreonline.com/Doi-song/Mon-ngon-cuoi-tuan/cach-lam-chao).

Chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến tác giả.

alt