Menu Close

Ai sẽ trả tiền?

Cách đây khá lâu, trong một bài nói về phép ứng xử, chúng tôi có dẫn lời một nữ độc giả hỏi bà Peggy Post, tác giả sách Excuse Me, But I’m Next… rằng cô ta muốn mời một anh chàng đi chơi du dương có ăn tối thì liệu cô ấy có phải móc bóp trả tiền không?

 

 

alt

 

Bảo Huân

 

Bà Peggy trả lời, cho biết ngày nay phần đông nam giới vẫn còn thích mình được là người mời bạn gái đi ăn và các cô các bà cũng thích mình là kẻ được mời (và khỏi trả tiền?!). Tuy nhiên cũng như mọi thứ ở đời, nhũng tập tục và lề thói ứng xử cũng thay đổi theo thời gian. Cho nên việc ai sẽ mời ai còn tùy mỗi bên. Nếu bạn là nữ mà tha thiết muốn đi chơi với chàng trong khi chàng cứ tỉnh bơ không hề động đậy gì cả thì bạn cũng nên mạnh dạn tiến bước mở lời. Và nếu đã ngỏ lời mời thì cũng nên nói cho anh chàng biết là mình sẽ trả tiền bữa ăn. Cũng có thể  chàng sẽ đề nghị trả tiền và như thế càng vui thôi.

Trên là trường hợp nữ mời nam, còn nam mời nữ thì sao? Tác giả Sue Fox của sách Etiquette for Dummies cho biết ngày nay đã có nhiều thay đổi chứ không nhất thiết nam phải trả tiền. Một cách tổng quát nếu là cuộc hẹn đầu tiên thì nam là người mời và phải chi trả các chi phí. Về sau  nếu như một người khởi xướng “Nên chăng chúng ta cùng đi ăn tối”, trường hợp này có nghĩa là hai người chia nhau trả. Còn nếu như một người ngỏ lời mời người kia thì chính người đó phải móc bóp.

Trở lại trường hợp đã nêu lên ở đầu bài, nếu bạn là người nam và là khách mời của một bạn nữ trong cuộc hẹn đầu tiên thì bạn cứ ung dung vui vẻ làm người khách khả ái của nàng. Tất nhiên, khi hầu bàn đem giấy tính tiền tới thì bạn cũng có thể lịch sự xin cùng nàng góp phần cho cuộc vui chung. Chắc chắn nàng sẽ vui vẻ đồng ý.

Với đa số người Mỹ bây giờ, thì sau cuộc hẹn đầu tiên đôi bên có thể dàn xếp với nhau chia đôi tiền bữa ăn và cả vé xem hát, nếu có.

MH – Tổng hợp