Menu Close

Trang thư tín (tháng 10 ngày 23, 2013)

Trần Thế Vinh

Thưa Quý vị. Tôi là cựu HQ Trung Úy hiện cư ngụ tại Houston TX. 1971 Tôi là Trưởng Đài TT Tân Châu. 1973 TĐ TT Vũng Tàu và 1975 TĐ TT Nhà Bè. Vậy có bạn nào quen xin mail cho tôi: johnvvtt@yahoo.com. Đa tạ. (Bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Tin-dia-phuong/Kansas/gia-dinh-ai-huu-hai-quan-vnch-wichita-ks-le-huy-nhat-hung-dao-vuong-thanh-to-quan-chung-hai-quan-vnch).

Karty

“Căn nhà ngói đỏ” Nguyễn Xuân Hoàng giữa trập trùng tiềm thức. Thanks for your sharing, it’s a good post, keep going and support you. (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Chat-di/can-nha-ngoi-do-nguyen-xuan-hoang-giua-trap-trung-tiem-thuc)

Hao Nguyen

Báo Trẻ ơi, Trẻ có nhận check của những người Việt sống bên Mỹ và Trẻ chuyển đến cho chị Thuỳ bên Việt Nam không?

Vì liên lạc trực tiếp với chị Thuỳ bên Việt Nam thì hơi khó cho những đồng bào sống bên Mỹ. Báo Trẻ có thể làm 1 trang báo kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người bên này không? Vì tình cảnh của gia đình chị Thuỳ quá khó khăn, cần sự ủng hộ của nhiều người mới mong sớm được chữa bệnh. Và báo Trẻ xin làm cầu nối cho mọi người tương trợ lẫn nhau! (www.baotreonline.com/Tuong-tro/Tuong-tro/mong-sao-cho-em-còn sống-nuoi-con).

Chúng tôi đã chuyển thư của bạn cho tác giả về đề nghị của bạn và sẽ trả lời sớm. Cảm ơn bạn.

Henry Nguyen

Tôi tên Henry Nguyễn và mới định cư ở Choctaw, Oklahoma. Ngày đầu tiên ở OK tôi có ghé tới Lee Sandwich tại 3300 N Classen Blvd Oklahoma City, OK 73118. Tôi nhận thấy nhiều anh em trẻ đánh cờ tướng, rất vui, vừa vui vừa có sắc thái dân tộc. Tôi nảy ra ý định lập một Hội Cờ Tướng trong cộng đồng ở đây. Thỉnh thoảng tổ chức những giải cờ tướng tại chùa, nhà thờ…

Tôi chưa biết suy nghĩ của tôi có được chấp nhận không? Và nếu được, báo Trẻ giúp tôi đăng bản tin này được không?

Ý tưởng của bạn rất hay. Bạn nên liên lạc với Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại đây. Trẻ sẽ rất vui lòng hợp tác để truyền tải thông tin.

Henry Nguyen

“Từ Oklahoma nhớ về tuổi thơ” của tác giả Lưu Vỹ Bửu rất hay. Lời văn ngắn gọn, súc tích, cô đọng gây một cảm giác lâng lâng khi đọc, một nỗi buồn nhè nhẹ trôi qua, đưa tôi trở lại tuổi niên thiếu ngày nào. Cảm ơn tác giả. (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Van/tu-oklahoma-nho-ve-tuoi-tho)

Diễm Hương

“Ngôi nhà có hàng rào sơn trắng” của Nguyễn Thị Hậu: Tuyệt! (bài đã đăng tại baotreonline.com/Van-hoc/Truyen-chon-loc)

alt