Giai thoại kể rằng có lần nữ sĩ Hồ Xuân Hương bị té, bà ứng khẩu ngay, “Giơ tay với thử trời cao thấp, xoạc cẳng đo xem đất vắn dài”. Các bác sĩ tại Nam Hàn xem ra đã học ngay câu thơ này để làm một nghiên cứu tạm gọi là “xem tay đoán thử dài hay ngắn”. Theo nghiên cứu này thì kích tố phát triển ngón tay có liên quan đến việc “trưởng thành” của… “hoàng tử bé”. Nếu ngón trỏ ngắn hơn ngón áp út nhiều thì “cậu nhỏ” to dài hơn và nếu hai ngón xấp xỉ nhau hay ngược lại thì cái ấy “khiêm tốn” hơn. Và không cần nghiên cứu cũng đoán có quý ông đưa tay lên ngắm sau khi đọc mẫu tin.
Già gân
Dân Nhật ngày càng già hơn, phần vì tỉ lệ sinh đẻ thấp, phần thì dân chúng sống thọ hơn. Nằm bắt yếu tố này nên kỹ nghệ phim sex của Nhật ngày càng có xu hướng dùng… các tài tử lão ông vào trong các phim của mình. Mới nhất là trường hợp của lão ông “thất thập” Shigeo Tokuda, 76 tuổi nhưng mỗi tháng vẫn đóng một bộ phim “tươi mát”. Cụ To-ku khoe với báo chí là “hổng cần vigrara gì ráo trọi, cứ có một em đào tơ là cụ “đóng phin” ngon lành”. “Sự nghiệp điện ảnh” thầm lặng của cụ bắt đầu từ sau khi cụ về hưu năm 60 tuổi và đang lên như diều gặp… gái, thì bất ngờ bị vợ và con gái phát hiện, rồi lên báo chí um xùm.
Có nhiếp ảnh gia chụp hình phong cảnh, con người, chim thú, tĩnh vật. Có nhiếp ảnh gia chuyên chụp chân dung và có nhiếp ảnh gia chuyên chụp chân… em. Christoper H. Cleverland vừa bị cảnh sát bắt giữ vì chuyên đứng phía dưới và canh chụp hình các cô gái bị gió thổi tốc váy khi bước lên các bậc thang cấp tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial tại Washington DC. Christoper kêu oan, bảo rằng “em hổng biết” chuyện này là phi pháp, vì chụp “chân em” này cũng giống như chụp chân dung thôi. Vả lại chụp “tóc gió thôi bay” thì được, mà sao chụp “váy tốc bay cao” lại không?