Menu Close

Nicole Gross

Cô Nicole Gross là một cựu lực sĩ bơi lội của trường đại học Tennessee, lúc trẻ luyện tập cùng thầy với Michael Phelps. Hơn sáu tháng trước đây cô là một huấn luyện viên thể dục tại thành phố Baltimore.

alt

Nicole Gross cùng HLV thể lực

Vào sáng ngày 15 tháng 4 năm 2013, cô cùng với chồng (Michael Gross) và cô em gái (Erika Brannock) đứng bên lề đường trong đám khán giả để chờ mẹ của họ (Carol Downing) chạy về đích của giải chạy bộ marathon (Boston). Lúc đầu, không thể nào đứng gần đích được nên họ phải đứng trong đám đông, tình cờ có vài người phía trước bỏ đi nên họ kéo nhau bước lên gần lề đường, bất thình lình có một tiếng nổ lớn phía sau lưng họ, cô em gái đi sau cùng bị thương nặng, máu me đầy người, chồng của cô đi trước bị nhẹ hơn. Còn cô, người ta thấy cô ngồi bẹp xuống nền xi-măng bất động, kinh hoàng, ánh mắt nhìn vô vọng, áo quần rách tưa, đôi giầy văng nơi nào chẳng biết chỉ còn lại một chiếc vớ ở bàn chân trái, da thịt của cô lấm chấm nhiều vết máu…Hình ảnh này đã được các cơ quan truyền hình, báo chí đăng khắp nơi.

alt

Từ đó bàn chân phải có nhiều lúc không cựa quậy được nên bác sĩ không cho cô bước xuống hồ bơi. Lần đầu tiên được bơi lại trong hồ bơi sau 6 tháng dưỡng thương đã làm cho cô Nicole Gross cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Tuần qua, trong một cuộc phỏng vấn của một đài truyền hình địa phương, cô Nicole Gross chẳng có một lời trách móc hay hờn oán ai, bởi vì cô ta biết rằng sống chết do trời định, nếu lúc ấy không được vài người khác “vô tình nhường” chỗ đứng phía trước thì có lẽ cô không còn ở dương gian này nữa.

alt

Ba mẹ con: Erika Brannock, Carol Phillips Downing và Nicole Gross. Erika và Nicole

Adrian Peterson      

Adrian Peterson là một danh thủ bóng bầu dục của làng bóng NFL hiện đang đầu quân cho đội Minnesota Vikings.

alt

Anh Adrian Peterson sinh ngày 21 tháng 3 năm 1985 tại một vùng thôn quê thuộc tiểu bang Texas mà bố là một cựu cầu thủ bóng rổ của trường đại học Idaho State, và mẹ là một cựu lực sĩ điền kinh với 3 lần vô địch tiểu bang Texas khi ở bậc trung học. Vào tháng 4 năm 2007 anh được đội bóng bầu dục Vikings ở Minnesota (NFL) tuyển chọn, và từ đó cho đến nay tên tuổi của anh được nhiều người biết đến, đặc biệt hơn cả là tuần qua thiên hạ nghe các cơ quan truyền thông – truyền hình- báo chí nói đến anh rất nhiều…

Một ngày không đẹp trời trên bầu trời Minnesota thì anh nhận được một tin buồn từ một người tình cũ, buồn đến nỗi anh không muốn nói cho ai biết nhưng cuối cùng thì anh gọi phone báo cho bố biết là cháu nội của bố chưa tròn 3 tuổi đang trong cơn hấp hối sau khi bị ông “dượng ghẻ” đánh đập dã man. Bé là một đứa con rơi của anh mà anh vừa mới biết cách nay vài tháng. Khi bé chào đời, mẹ của bé (Ashley Ann Doohen) chẳng biết rõ ai là bố của bé nên đã đặt tên cho bé là Tyrese Robert Doohen. Cách nay vài ba tháng, cô mới bắt đầu nhờ luật sư tìm kiếm bố ruột của bé. Cô cung cấp tên tuổi của những người tình đã đi qua đời cô, trong đó có một đêm của 3 năm trước cô ta ăn ngủ với cầu thủ Adrian Peterson, thế là một cuộc thử nghiệm DNA bắt đầu từ người một, kết quả là Adrian Peterson là bố ruột của bé Tyrese…

alt

Dù đã có nhiều con với các cô gái khác nhưng khi Adrian Peterson biết mình có một đứa con rơi thì mừng lắm, anh liền liên lạc với mẹ của bé Tyrese, sẵn sàng giúp đỡ và chuẩn bị đến thăm bé nhưng ngặt nỗi là cô đang sống chung với một người tình khác nên Adrian Peterson chưa tiện. Khi nghe tin bé Tyrese nằm nhà thương thì anh Adrian Peterson liền rời bỏ đội bóng để bay về thăm con, lần đầu tiên thăm con cũng như lần cuối cùng, khi anh đến nơi thì bé Tyrese đã nằm bất động.

alt

Jeanie Buss

Trở lại chuyện đội bóng Los Angeles. Chủ đội Los Angeles là ông Jerry Buss qua đời thì cậu em toàn quyền quản trị đội bóng, cô Jeanie Buss nói rằng cậu em đã phản bội lời hứa với cô, là trước kia hai bên đồng ý sẽ mời người tình của cô là Huấn luyện viên Phil Jackson trở lại đội bóng nhưng cậu em âm thầm mướn người khác làm cho cô chị khó ăn nói với ông Phil Jackson. Lúc ấy ông Phil Jackson cũng nghĩ rằng sẽ trở lại với đội Lakers nên đã có một vài buổi nói chuyện với báo chí trước khi ông và ban quản trị đội bóng ký hợp đồng nhưng bất thình lình vào lúc nửa đêm hôm ấy thì ông nhận cú phone từ một vị trong ban quản trị cho biết là họ đã đồng ý mướn ông Mike D’Antoni.

alt

Jeanie Buss và em trai Mike D’Antoni

Đội LA Lakers nằm trong tay ông Mike D’Antoni không khá hơn mà còn tệ hơn xưa nên cậu em bị khán giả và các cơ quan truyền thông gièm pha rất nhiều, không còn mấy ai đặt niềm tin vào cậu em này nữa.

Tôi nghĩ rằng một ngày gần đây họ phải mời ông Phil Jackson trở lại mà thôi, tuy ông ấy “già” so với trái bóng rổ và cô Jeanie Buss nhưng ông ấy vẫn còn tài lắm…

alt

Phil Jackson

TD