Halloween sắp tới. Ngày lễ hội truyền thống bao gồm các chủ đề về cái chết, ma cà rồng, huyền bí, quỷ nhập, hoặc quái vật thần thoại. Các trẻ em thì đi xin kẹo xin bánh. Những thanh thiếu niên, thiếu nữ thì đi party nhảy đầm, tiệc tùng. Còn “sồn sồn” cỡ mình thì làm gì cho vui nhỉ? Thôi thì đành “phá tí” với mấy tấm hình cho bà con cười (hoặc mếu) chút.
Tấm hình đầu tiên được dùng để ám chỉ tác giả mê chụp hình đến nỗi tới lúc “thân tàn ma dại” mà vẫn ráng cầm cái máy Nikon Coolpix trong tay. Hà hà, tới lúc này tớ yếu quá rồi, không cầm nổi ống kính “bazooka” đâu.

Khi bạn thấy ảnh này, bạn sẽ nghĩ nó là gì? Thật sự, nó chỉ là những bó tỏi, gói trong mấy miếng vải trắng. Giàu trí tưởng tượng quá nhe!

Ở những nghĩa địa thường có quạ và những chim khác sinh sống, việc tìm một khía cạnh có con chim đậu trên bia mộ không khó. Điều khó là phải nhìn ra một góc cạnh hoang vu, dưới ánh sáng loặng choặng của một đêm trăng tròn, bạn phái chụp trăng riêng, rồi khuếch đại gấp 10x và ghép vô ảnh mộ bia.

Người Việt mình hay tin dị đoan rằng chim cú vọ là điềm xui. Tôi không biết có thật vậy hay không, nhưng tôi chỉ biết trong thiên nhiên, những người chụp hình phải may mắn lắm mới thấy được chim cú ở gần; gần đủ để chụp chân dung. Chụp ảnh chân dung vào ban đêm mà không dùng đèn flash thật vô cùng khó khăn. Andy đã phải đeo một đèn pin trên đầu, loại cực mạnh, nhỏ bằng cây viết và có bóng kính màu đỏ (để khỏi làm chim sợ). Và cũng may mắn là chụp được một tấm hình rất “ma quái”.

Căn nhà “ma họ Hứa”
Muốn chụp được một tấm kiểu này, bạn phải bỏ ra nhiều thời gian để nghiên cứu và chuẩn bị, rồi chờ đợi thời cơ. Trước tiên, bạn có thể lái một vòng đến những khu phố cũ có những căn nhà xưa (xây từ thế kỷ… lâu lắm). Lựa một vài căn “ăn ảnh” rồi đánh dấu trên bản đồ. Tương tự, bạn cũng đi tìm những cây cổ thụ trụi lá (vào mùa Đông hoặc cuối mùa Thu), đánh dấu trên bản đồ.
Bước kế tiếp, theo dõi dự báo thời tiết mỗi ngày. Bữa nào có dự báo cơn giông thì vác máy ra ngoài, đến những địa điểm đã đánh dấu. Bầu trời và mây đen chuyển mưa sẽ giúp thêm phần “ghê rợn” cho tấm ảnh.

Ma giả hay thiệt? Một bóng áo dài trắng, mờ mờ ảo ảo, lang thang giữa rừng. Nếu gặp cảnh này, bạn có sợ không?
Sau khi chụp, bạn có thể dùng một trong những phần mềm sửa hình để ghép những yếu tố nói trên.
Những ví dụ hình ảnh trên có một điểm mẫu số chung: tất cả đều đòi hỏi sự sáng tạo. Trước khi bấm máy chụp tấm hình, người chụp phải biết đề tài mình muốn chụp, và rồi phải nghiên cứu, thiết kế, sắp đặt, qua nhiều giai đoạn mới đi đến giây phút bấm máy.
Giờ bạn hãy đọc và suy nghĩ, thực tập trong những tháng cuối Thu và mùa Đông sắp tới. Mong bạn sẽ có hình “ma” cho Halloween năm sau!
AN