Menu Close

Nổi tiếng, chưa phải là hay

1. “The Fox”. Lời bài hát này đơn giản như đang giỡn “Chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo, chim kêu chíp chíp, chuột kêu chít chít… Nhưng có một âm thanh mà không ai biết được, đó là con cáo kêu như thế nào?” Sau đó là đoạn tả con cáo như một cô gái đẹp “ cặp mắt to xanh biếc, mũi nhọn, đuổi chuột và đào lỗ, những móng vuốt nhỏ bé chạy lên đồi và đột nhiên bạn đứng yên bất động. Lông màu đỏ thật đẹp, giống như thiên thần đội lốt.”

alt

Ylvis là cặp nghệ sĩ hài người Na Uy, gồm hai anh em Vegard và Bard Ylvisaker từng diễn ở các show diễn tạp kỹ truyền hình.  Danh tiếng của họ gói ghém trong đất nước Na Uy, đặc biệt là có một talkshow hài khá thành công tên “I kveld med Ylvis” (Tối nay với Ylvis). Để quảng bá cho show này, một số MV được sản xuất. Và sau đó các MV này được tung lên thế giới mạng, “The Fox” và “Stonehenge” còn được tung ra đĩa đơn. Hết sức bất ngờ, The Fox bùng nổ. Bản nhạc này đã leo lên hạng 6 Top Billboard, qua mặt cả Blurred Lines của Robin Thicke và Applause của Lady Gaga. MV đi kèm, với các nhân vật mặc đồ của đủ loại động vật đã nhanh chóng đạt được 150 triệu lượt xem trên YouTube trong thời gian 1 tháng rưỡi, được so sánh với hiện tượng Gangnam Style. Lời mời phỏng vấn, biểu diễn, các hợp đồng thu âm tới tấp đến với họ. Các MV cũ của Ylvis được khai quật lại, ví dụ như Someone like me, nghe như một đoạn từ nhạc kịch được pha thêm dubstep đầy hài hước.

alt

The Fox được thực hiện với sự hỗ trợ từ Stargate, bộ đôi nhà sản xuất gốc Na Uy, từng tạo ra các bài hit cho Rihanna, Katy Perry và Wiz Khalifa. Chỉ có điều là xu hướng thì ngược lại, thay vì làm nhạc càng hay càng tốt thì The Fox được “xác định” là  làm càng kỳ cục, càng dở càng tốt.

Và sản phẩm kỳ cục đó đã xếp hạng 29 Top Billboard trong tuần đầu phát hành, với con số tiêu thụ 75.000 đĩa/tuần mà không hề được phát trên radio hay chiến dịch quảng cáo tốn kém. Vegard đã không trông đợi ở khởi đầu nên đã vui vẻ công nhận cơn sốt về ca khúc của mình sẽ chìm sớm. “Có thể, một tuần sau đó sẽ có một bài nhạc về chó sói tung ra ở Đan Mạch và bỗng nhiên chúng tôi hết hot, nhưng không sao, nếu điều này có xảy ra thì cũng đã từng vui rồi mà.”

Cũng giống như Psy với Gangnam Style, khi bài hát đang tiếp tục hot, Ylvis được mời diễn trên các show truyền hình ăn khách ở Mỹ .

2. Miley Cyrus xuất hiện trên sân khấu VMA của MTV nhảy múa với các chú gấu bông hoặc các clip của LMFAO (Sorry for party rocking) hay Far East Movement (Live my life) có hình ảnh ngựa vằn chẳng hạn.

alt

Miley Cyrus trên sân khấu VMA của MTV- nguồn hollywoodreporter-com

Cách đây không lâu, giới truyền thông tìm được sự đồng lòng hiếm hoi; khi tất cả đều công nhận Friday của Rebecca Black là ca khúc lẫn video clip dở nhất thế giới. Hai năm sau, Patrick Wilson, sau Friday lại tiếp tục tung ra “siêu phẩm” khác. Bài Chinese food, trình bày bởi cô bé 12 tuổi Alison Gold với phần lời “bất hủ” không kém, “Tôi thích cơm chiên, tôi thích mì nước, tôi thích mì xào… Đồ ăn Tàu giúp tôi xua tan stress.” Clip của bản nhạc khúc được phụ đề mọi ngôn ngữ trên thế giới: từ tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức… Bên cạnh những hình ảnh xào mì, tô hoành thánh thì theo xu hướng mới là một chú gấu panda cũng xuất hiện, tung tăng nắm tay nhảy múa cùng cô gái trong nắng!

alt

Hình ảnh trong “Chinese food”

Hình ảnh gấu Po trong phim Kungfu Panda, lớn lên trong một tiệm mì của cha nuôi vốn là một chú vịt. Patrick Wilson cũng xuất hiện trong MV, đóng vai chú gấu panda và sau đó là hát rap. Tuy nói về món ăn người Hoa, nhưng trong clip có các cô bé mặc đồ theo kiểu geisha từ Nhật. Cũng giống như The Fox, ca khúc này bất ngờ lọt vào Top Billboard ở vị trí 29; nhờ sự góp phần quảng bá rất lớn từ clip trên YouTube.

Patrick Wilson kể lại về thành công của Friday một cách chua xót. Bản nhạc này được mọi người chú ý vì bị chê dở, nhưng quan trọng là có người chú ý một cách “ồ ạt”, nên có khả năng kiếm tiền. Và đến lúc đó, Patrick mới phát hiện ra rằng mình không có hợp đồng với bất cứ ai. “Tôi bị kiện túa xua, từ bên trái, từ bên phải. Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi không còn gì hết. Tôi kiếm được cỡ 40,000 đôla từ bài Friday và toàn bộ số tiền đó dùng để trả cho luật sư.” Patrick Wilson nói. Nhưng với lần này thì “Chinese food” được chuẩn bị cẩn thận hơn và có dấu hiệu rục rịch kiếm được tiền. Sau 4 ngày tung ra, clip được 8,5 triệu lượt xem. Tuy có hơn một trăm ngàn người bấm “dislike” nhưng vẫn có 34,000 người bấm like. Và một phần trong số đó chịu bỏ tiền ra mua bài hát này. Vậy là thành công!

NV