Menu Close

Trang thư tín (tháng 11 ngày 21, 2013)

Tuan Anh

Tuổi trẻ bây giờ chỉ lo hưởng thụ, chẳng những thế còn đẩy gánh nặng cho cha mẹ già. Những bài viết (“Tôi còn nợ you – Americans!” đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Cam-on-U/toi-con-no-you-americans) về đề tài rất có ích. Cảm ơn.

Sau Tran (Indianapolis-Indiana)

Hi Đạt, anh nghe tiếng đàn điêu luyện của em, anh thích lắm. Mỗi ngày anh đi làm về luôn mở nghe tiếng đàn của Đạt. Anh rất ngưỡng mộ. (“Tiếng đàn Guitar độc đáo của người nghệ sĩ khiếm thị: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt”, bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Doc-bao-gium-ban/viet-nam/tieng-dan-guitar-doc-dao-cua-nguoi-nghe-si-khiem-thi-nhac-si-nguyen-duc-dat)

Bao Bui

Em có theo dõi báo Trẻ mỗi lần ra nguyệt san mới và em thấy rất thích bài viết ký sự đi xa của tác giả Ngọc Linh vừa mới tốt nghiệp đại học UNT  ngành International Relations. Xin toà soạn cho em liên lạc với tác giả được không ạ?

Chúng tôi đã chuyển yêu cầu của bạn đến tác giả. Hy vọng bạn sẽ nhận được hồi âm sớm.

Đỗ Thụy Ngọc Huyền

Tôi là Đỗ Thụy Ngọc Huyền, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam –  CMND: 2507XXXXX.  Có ai đó đã gửi tin trong thư mục ‘’ Tìm bạn bốn phương’’ cụ thể là “TB 4368 (855-VN) Ngọc Huyền, 22 tuổi ở Lâm Đồng, Đà Lạt, rất đẹp, dễ thương, hiền lành, mong được làm bạn với các anh ở xa. Nếu thật lòng muốn kết bạn, xin gọi 84-168-960-7301’’. Người đó không phải là tôi, nó khiến tôi bị làm phiền rất nhiều. Xin Anh/Chị biên tập hãy gỡ xuống giùm. Xin chân thành cám ơn !

Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi biết. Thành thật xin lỗi bạn nếu có ai đó sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp dầu với dụng ý tốt hay xấu. Chúng tôi tạm thời ngưng đăng mẩu Tìm bạn này.

Trinhhchanh

Xin anh Andy (phụ trách chuyên mục “Góc nhiếp ảnh”) cho ý kiến mua trên Monster Digital một “body” Nikon 7100 giá $855 được không? Máy có bị sửa lại hay không sao giá rẻ quá! Xin ý kiến của anh. Rất cảm ơn. Tôi rất thích bài của anh và chị bạn.

Sau đây là trả lời của tác giả Andy “Hello anh Chánh, không nên đặt hàng từ digitalmonster.com, nơi đây không đàng hoàng, lừa bịp khách hàng. Sau khi đặt hàng với giá rẻ, họ sẽ dụ dỗ khách mua món khác đắt tiền hơn. Mua hàng từ B&H hoặc Adorama chắc ăn hơn. Chúc anh tìm được máy ảnh ưng ý.

Duy Trần

Cảm ơn bạn đã nói lên cái thảm cảnh của quê hương mình. Thành phố biển của tôi năm xưa hiền hòa thơ mộng bây giờ bị đô thị hóa 1 cách vô lối và những bãi biển ấy đã bị sang nhượng cho các công ty nước ngoài làm resorts. Dân địa phương chẳng còn có cơ hội tắm hay đi ngang qua đó nữa. Thiệt là đau lòng. (bài “Một lần đến vịnh Vĩnh Hy” của tác giả Thanh Trúc đã post tại www.baotreonline.com/ky-su/Ky-su/mot-lan-den-vinh-vinh-hy)

alt