Menu Close

Đề nghị một cuộc hẹn

Vẫn là chuyện hẹn hò, bạn ơi.

Lấy thí dụ bạn đang ở một tiệc rượu và rồi bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình kiều diễm xuất hiện. Bạn tiến tới, tự giới thiệu mình và đôi bên trò chuyện giây lát. Và rồi bạn cảm thấy muốn biết người ấy nhiều hơn. Làm sao đây? Chắc là bạn sẽ xin số phone người ấy để gọi thăm. Một hai ngày sau thu hết can đảm bạn gọi điện mở lời mời người ấy đi chơi.

 

 

alt

 

Bảo Huân

 

Khi bạn đã mở lời xin một cuộc hẹn thì bạn nên sẵn sàng đón nhận điều không như ý đồng thời hy vọng sự tốt đẹp sẽ đến với hai người. Rất có thể người kia bận tham dự một sinh hoạt nào đó và cũng có thể người ấy quá đa đoan công việc hoặc đã lỡ hẹn với một đối tượng ngỏ lời trước bạn. Dù thế nào đi nữa xin đừng tuyệt vọng vì bị từ chối một cuộc hẹn không có nghĩa là cự tuyệt vĩnh viễn  hay bao hàm một đánh giá về bạn – chỉ là chuyện bình thường có thể xảy đến cho bất kỳ ai vào lúc này lúc khác. Chưa đến nỗi trời sập đâu, bạn ơi. Hãy cứ kiên trì bước tới để tìm người ý hợp tâm đầu. Sẽ tới một lúc nào đó duyên may mỉm cười với bạn và bạn sẽ được thỏa nguyện. Biển thiếu gì cá, bạn ơi! (Lots of fish are in the sea!)

Khi bạn mở lời xin một cuộc hẹn, bạn nên cố gắng nghĩ ra những điều hứng thú mà bất cứ đầu óc bình thường nào cũng không thể từ chối. Nghĩa là bạn cần có óc sáng tạo và chịu khó chi một chút. Chứ mời người đẹp đi uống nước mía hoặc ăn bánh cuốn không thì chán chết. Phải thế không, hở bạn?

Chúng ta sẽ bàn những chuyện cụ thể trong kỳ tới, nha bạn.  

 

 

alt

 

Bảo Huân

 

MH- theo Etiqette for Dummies