Menu Close

Thực hành với lý thuyết (Kỳ 67)

Vài tuần trước, GNA đã đăng một bài về “Fort Worth Airshow” (kỳ 63) với một vài bí quyết làm thế nào chụp được ảnh đẹp cho sự kiện này. Ngày đó đã tới và qua, tác giả cũng đã đến đó để “thực hành” những gì chính mình đã  nêu ra trên lý thuyết.

 

 

alt

 
Đội bay Black Diamonds chỉ cách nhau có 18 inches
 
 
alt
 
 
T-38 Talon trong màu sơn của đội USAF Thunderbirds nổi tiếng.
 

 

Cả ngày (8 tiếng) đứng ngoài nắng, hai cánh tay muốn rã rời vì phải vác mấy cái nòng “bazooka” liên tục. Cái lưng cũng không “hưởng thụ” hơn bao nhiêu. Có lẽ đây là dấu hiệu mình thật sự “già” rồi quá!

 

 

alt

 

Trong tiếng Nhật, “Tora, tora, tora!” có nghĩa là “Tấn công, tấn công, tấn công!”

 

Nhưng không sao. Muốn ăn (ngon) thì phải lăn vô bếp, đúng không các bạn?! Muốn có hình “chiến” thì phải chịu khó… Và phải linh động nữa. Thoắt tới thoắt lui, chạy ngang chạy dọc, luôn luôn để ý theo hướng nắng và hướng phi đạo, trên tay và đôi vai vẫn đeo hơn 40 kí (85 lbs.) đồ nghề. Trong khi đó lại không một phút rảnh rỗi để uống chai nước lọc hoặc gặm cái gỏi cuốn nem nướng mình đã mua ở Sài Gòn Mall sáng hôm đó.

 

 

alt

 

Chiếc P-51 Mustang cất cánh để bắt đầu chương trình biểu diễn airshow, được chụp với nòng 600mm.

 

 

alt

 

 Một lần nữa, nòng “siêu-tele” 800mm lấy được khoảnh khắc bay lật ngược của Michael Goulian.

 

Cũng rất may mình đã không đi về với hai bàn tay không. Những hình ảnh này là những “chiến lợi phẩm” của một ngày dài làm việc khó nhọc, và rất vui; vui đến nỗi quên hết những phiền muộn và mệt nhọc – ít nhất được vài ngày.

 

 

alt

 

Matt Chapman, một trong những phi công biểu diễn màn nhào lộn trên không. Ông đang bay thẳng lên trời với một máy bay chong chóng!

 

 

alt

 
Sean D. Tucker biểu diễn màn “cắt băng” ở thấp sát mặt đất.

 

 

Xin được nhắc nhở với các bạn độc giả, học lý thuyết là một điều luôn luôn cần thiết, nhưng phải đi đôi với thực hành. Để trau dồi nghệ thuật (và kỹ thuật), chúng ta cần phải tập dợt, tập dợt, tập dợt.

 

 

alt

 

300mph!!! Shockwave chạy nhanh đến mấy cũng không thoát khỏi ống kính.

 

Tất cả những ảnh trong bài này đã được tác giả chụp cầm tay, không dùng tripod (chân máy) – một kỹ thuật đã được chính tác giả khai thác và tiếp tục cố gắng hoàn hảo.

 

 

alt

 

Đây – “lãng tử airshow” – với một tấm “tự chân dung” chung với chiếc F-5E. Chiêu để-máy-ảnh-trên-cánh chụp tự động coi bộ cũng rất hiệu quả.

 

AN