Menu Close

Tôi cũng vậy!

Trước cuộc gặp gỡ khi Tổng thống Bill Clinton đến thăm Việt Nam,  Chủ tịch nước Trần Đức Lương được dạy trước vài câu xã giao:
– Khi gặp Bill,  ông chào “Hello, how are you?” rồi sau đó nói “Me too” còn lại sẽ do nhân viên Bộ Ngoại giao lo”.
Khi gặp Bill Clinton, Chủ tịch cuống lên và thay vì nói “Hello, how are you” lại nói “Hello, who are you?”
Hơi ngạc nhiên nhưng với sự nhanh trí và hài hước, Bill Clinton cười trả lời: “I’ am a Hillary’ s husband, ha ha ha”.
Vị Chủ tịch mừng húm “Me too”…..

Võ đại long (Giảng Võ, VN)

alt

Bảo Huân

Lòng tốt

Một người ghé thăm bạn sau khi hay tin anh ta mới cưới vợ:
– Tình cảm bạn với ông bố vợ ra sao?
– Tuyệt lắm! Chúng tôi rất hợp nhau.
– Không bao giờ nghịch ý gì nhau ư?
– Đúng ra có một lần…
– Khi nào?
– Lúc tôi xin cưới con gái ổng. Ổng can ngăn kịch liệt. Ổng bảo ổng thương tôi, vậy mà tôi không tin!

Alex Đặng (Mesquite, sưu tầm)

Xấu hổ

Thanh tra Bộ Giáo Dục đến kiểm tra một lớp học nọ. Ông chỉ vào quả địa cầu và hỏi một học sinh:
– Tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế này?
– Dạ, dạ… không phải em làm đâu ạ!
Thất vọng, ông chỉ một học sinh khác. Cậu này run bắn người:
– Chả phải em. Ai cũng thấy từ lâu rồi ạ.
Viên thanh tra lắc đầu ngao ngán, quay sang thầy giáo. Thầy giáo cúi mặt vẻ biết lỗi:
– Xin lỗi. Nhưng không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng như thế rồi.
Viên thanh tra nhìn sang vị Hiệu trưởng:
– Thật xấu hổ cho trường các anh. Kinh phí giáo dục của Bộ rót về trường đâu có ít. Thế mà các anh vẫn mua đồ kém chất lượng ở vỉa hè!

Tư Bổ (Hà Nội, email)

alt

Bảo Huân