Menu Close

Trang thư tín (tháng 11 ngày 28, 2013)

Manh Hung

“The Cuckoo’s Calling trở thành hiện tượng”. Tiếc là mình ở xa thành phố nên mua cuốn này thiệt là khó. Mong rằng ai đó sẽ up lên mạng 🙂  (“The Cuckoo’s Calling trở thành hiện tượng” đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/The-gioi-quanh-ta/the-cuckoos-calling-tro-thanh-hien-tuong)

Nguyễn Thanh Nga

Bây giờ tớ mới đọc kỹ được tác phẩm của bạn. Tác phẩm này cậu viết hay và tràn ngập cảm xúc lắm cô bạn thân của mình. Nếu Loan có tác phẩm nào hay thì cứ chuyển vào mail của Nga nhé (nhân đọc “Sân nhà” của tác giả Nguyễn Hạnh Nguyên. Bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Bat-chot-mot-cam-xuc/san-nha)

Sandy Nguyen

Tôi là độc giả rất thân với báo Trẻ. Trong tất cả các mục, tôi thích nhất là truyện ngắn. Gần đây tôi thấy tác giả Thái Bảo viết nhiều truyện rất ấn tượng, có cá tính trẻ trung và sâu sắc. Đặc trưng nhất là truyện “Săn Mồi”. Truyện rất đặc sắc và lôi cuốn sự tò mò của tôi.

Tác giả xây dựng tính cách nhân vật rất đặc trưng. Tôi thắc mắc câu chuyện nào có thực tế liên quan không hay chỉ bằng sự tưởng tượng phong phú của tác giả.

Rất mong tác giả Thái Bảo viết thêm nhiều truyện ngắn nữa, góp phần cho báo Trẻ ngày càng phong phú và lôi cuốn người xem. Chân thành cảm ơn tác giả Thái Bảo và Trẻ. Đây là một món ăn tinh thần thực sự cần thiết đối với độc giả hải ngoại… (Bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Truyen-ngan/san-moi)

Lily hue Tran-Bui

Thật là tuyệt vời! (đọc “Tự Lực Văn Đoàn Tám mươi năm sau càng rực rỡ (tác giả Trangđài Glassey Trầnguyễnwww.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Chat-di/tu-luc-van-doan-tam-muoi-nam-sau-cang-ruc-ro)

Như Hiên (GA)

Tôi bật cười không kìm được khi đọc truyện “Trò chuyện với thượng đế”. Con tôi hỏi mẹ “mad” hả. Quý vị đã chọn những mẫu rất hay, ý vị để độc giả nghiền ngẫm và giải trí. Xin cảm ơn rất nhiều! (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Giai-tri/Truyen-ngu-ngon/tro-chuyen-voi-thuong-de)

Trương T. Oải Hương

Gần đây tôi có dịp nghe tác giả Trần Lý Lê trên đài, tôi mới biết tác giả vợ chồng tôi rất thích này là một Bác sĩ. Cô ấy giỏi quá, viết như một nhà văn chuyên nghiệp! Đọc văn biết người, đúng là một bác sĩ có tấm lòng bác ái, nhân từ…. (nhân đọc “Mùa thu đi học”, bài đã đăng tại www. baotreonline.com/Van-hoc/Van/mua-thu-di-hoc).

Tăng Ngọc Minh (Houston-TX)

Tôi thích tờ Trẻ từ những số đầu tiên. Mục “Bên lề thể thao” rất lạ, đặc biệt và vui vui. Sau này mục này bớt đi tính hài hước như lúc đầu, tiếc quá Không rõ có phải người phụ trách có “tâm sự” gì không? Nếu buồn, tui đãi chầu nhậu nha!

alt