Menu Close

John Lennon bị bắt

Bị bắn năm 1980, thủ lãnh ban tứ quái The Beatles là John Lennon còn để lại một di sản âm nhạc đồ sộ cùng cái tên bất diệt. Không chỉ vậy, nhiều cha mẹ vì quá hâm mộ nên còn lấy tên anh đặt cho con cái mình, không ngờ để lớn lên chúng làm tổn hại đến cái tên mà cha mẹ mình ái mộ. Hồi đầu năm nay, cảnh sát tại Belo Horizonte, Brazil chỉ trong vòng một tháng mà ngẫu nhiên bắt được ba tên trộm cùng mang tên John Lennon trong ba vụ khác nhau. Những tên trộm này cũng không hề dính líu gì đến nhau là John Lennon Ribeiro Siqueira, John Lennon Fonseca Ferreira và John Lennon Camargos Gomes.

 

 

alt

 

 
Một vợ, một chồng và sáu con

Vợ chồng nhà Diane và Kevin Westcott tại Utah quả là cặp vợ chồng khá đặc biệt. Mỗi đêm hai vợ chồng đều cho sáu con ngủ chung giường với mình. Nhưng con ở đây không phải là con cái mà là con…vật. Vợ chồng cho cả bốn con mèo, một con chó ngủ và một con ngỗng ngủ… chung giường với mình. Với chú ngỗng có tên là Gladys thì Diane bảo rằng, dù đã huấn luyện cách mấy nhưng mỗi đêm cũng phải mang tã cho Gladys trước khi ngủ.

 

 

alt

 

 

Tự nhiên say

Tản Đà bảo “Khi vui quên cả cái già, khi say chẳng gốc giang hà cũng say”. Đó là ông nói đến một người đàn ông 61 tuổi tại Texas này. Tạp chí y khoa tháng qua vừa đưa tin người đàn ông này đã vào bịnh viện vì triệu chứng cứ bị sáng say chiều xỉn, dù không uống ly bia rượu nào. Thử nghiệm đủ đường, các bác sĩ phát hiện trong người ông có tố chất như loại men bia rượu, cứ ăn các loại rau cỏ tinh bột là lên men tạo thành… bia. Kể ra cũng có điều lợi là không tốn tiền bia, nhưng tốn tiền bác sĩ thì cũng hổng khá.

 

 

alt

 

Bảo Huân