Tùng
Tôi đọc được trong tờ báo TRẺ Houston số 90 ngày Nov . 01- 2013 có truyện ngắn “ Linh Hồn “ tôi thấy giống chuyện bạn tôi vượt biên, muốn tìm trên “ BAOTREONLINE “ mà Không thấy ở mục truyện ngắn, vậy truyện này đăng vào mục nào để tôi gửi website cho bạn tôi đọc trong tờ BÁO BAOTREONLINE này, nhiều mục hay trên tờ báo mà tôi mong bạn tôi đọc được. Đa tạ.
Những bài đăng trên Trẻ sẽ lần lượt “pót” lên mạng. Hiện đã có trong mục Truyện ngắn trên online.
Nguyen Truc Linh
Gia đình tôi có 6 người, tôi, chồng và 2 con tôi có bảo hiểm từ sở làm. Riêng ba mẹ tôi được tôi bảo lãnh từ VN sang được 3 năm. Ba mẹ tôi không đi làm và hiện sống chung với gia đình tôi. Vậy nếu tôi muốn mua bảo hiểm cho mẹ tôi hay ba mẹ tôi tự mua thì tốt hơn. Income của tôi và chồng tôi mỗi năm $80,000. Mỗi năm tôi có claim tên ba mẹ tôi vào tax return. Làm ơn trả lời giùm. Cảm ơn nhiều lắm.
Câu hỏi của bạn sẽ được giải đáp kỹ lưỡng hơn ở một văn phòng chuyên về bảo hiểm. Chúng tôi được tác giả mục “Ghi nhận trong tuần” chuyển thư đến chị như sau “Chương trình bảo hiểm sức khỏe ObamaCare vẫn còn khá mới mẻ, việc áp dụng và chi phí khác biệt nhiều tùy theo địa phương cư ngụ, tuổi tác, thu nhập… của người cần bảo hiểm. Tốt nhất, chị thử cả hai cách, so sánh các khác biệt, rồi lấy quyết định cuối cùng. Chị có thể gọi số điện thoại 1-800-318-2596, hoặc vào trang HealthCare.gov, hoặc nếu tiểu bang gia đình chị và ba mẹ sinh sống có trang web riêng, thì có thể lấy địa chỉ tại đây https://www.healthcare.gov/what-is-the-marketplace-inmy-state. Chúc chị và gia đình may mắn”.
Mai McCoy
Đọc câu chuyện bà Erika Redmond của cô Vân thật ấm áp, thắm đượm nghĩa tình tri ân của bạn đối với bà. Mình đề nghị Vân email bài văn này sau khi Trẻ upload online nguyên văn tiếng Việt, đồng thời gởi bà bản dịch English. Bà sẽ cảm động biết bao khi Vân đã showing your appreciation in public như vậy. Mình chắc chắn là bà sẽ cảm động & ấm lòng lắm cho dù bà chẳng mong gì đền đáp đâu. Đó là sự bày tỏ sâu sắc nhất vì như bạn nói ko có $ hay bút mực nào có thể diễn tả hết được, chút là nghĩa cử vinh danh bà,1 tấm lòng nhân hậu dịu dàng!
Have a blessed day!
Lưu Ngọc Vân (FL)
“Quán cháo người Hoa” trong mục “Face Có gì ngộ” có giá trị “dạy đời” rất thâm sâu. Thực tình lâu nay tôi vẫn không thích người Hoa, mặc dầu dòng họ tôi cũng là gốc từ Trung Quốc sang. Tôi có cảm giác họ đang lấy nồi cơm của người Việt. Nhưng nếu họ có cách xử sự khôn khéo như vậy thì họ thành công cũng phải thôi. Đâu có trách họ được mà trách là trách chính bản thân mình. (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Nhung-muc-khac/Facebook-co-gi-ngo/quan-chao-nguoi-hoa)
