Trước mùa lễ, thầy giám thị “ký túc xá” sinh viên họp toàn trường:
– Tôi nhắc lại, nam ở khu A, nữ ở khu B. Anh nào léng phéng qua khu B, lần đầu phạt 100 USD, lần 2 phạt 500 USD, lần 3 phạt 1.000 USD. Ai có thắc mắc gì không?
– Cho em hỏi. Nếu đóng trước tiền phạt cả năm là bao nhiêu ạ?
Hồ Lương Định (lượm lặt)

Bảo Huân
Bận
Buổi party cuối năm gồm có Ếch, Rết và Rắn. Sau khi uống hết 1 chai nước ngọt, Rắn nhờ Ếch đi mua thêm một két bia, lý do Rắn không có chân nên đi lâu. Ếch chỉ qua Rết:
– Nhờ thằng Rết đi. Tao chỉ 4 chân, còn nó cả trăm chân.
Rết nhận lời.
Ếch và Rắn đợi mỏi mòn gần 2 tiếng mà vẫn không thấy tăm hơi Rết đâu. Cả hai lo lắng và rủ nhau đi tìm Rết. Vừa mở cửa thì gặp Rết ngồi ngay ở bậc thềm. Ếch quát:
– Sao nãy giờ mày không chịu đi mua bia?
– Ai bảo tao không chịu đi? Tao còn đang mang giày mà!
Tiểu Long (AK, sưu tầm)

Bảo Huân