Menu Close

Bộ Hạnh Phúc Xã Hội

Coi mòi đất nước Venezuela không mấy gì hạnh phúc nên Tổng Thống Nicolas Maduro, người kế nhiệm TT Hugo Chavez vừa qua đời hồi tháng 3 năm nay, đã cho thành lập Bộ Hạnh Phúc Xã Hội Tối Cao mà chức năng của nó chắc để “cổ động” người dân ráng mà… hạnh phúc. Ở cái đất nước Nam Mỹ mà tỉ lệ lạm phát hàng năm gần 50%, người dân than rằng xin cho chúng tôi mỗi khi ra cửa tiệm mà không bị hết sữa và giấy đi cầu thì chúng tôi hạnh phúc lắm rồi, cần chi lập bộ này, bộ kia cho hao tiền tốn của người dân. Venezuela nên phải gởi người sang Việt Nam để học thêm về kinh nghiệm hạnh phúc vì người dân bị mất quyền tự do và dân chủ không có, mà nghe biểu dân Việt Nam có chỉ số hạnh phúc thuộc hàng đầu thế giới.

 

alt

Hết thuốc

Sau khi uống hết năm ly nước trái cây, George Jolicoeur tại Florida phát hiện trong một ly có… tóc. Thế là quản lý nhà hàng xin lỗi rối rít và xin được… không tính tiền. Ăn xong vài miếng bít-tết, thì George kêu nhân viên lại mắng vốn là thịt bị… ươn. Oops! Lại được xin lỗi và không tính tiền. Ăn một hơi 50 đô tiền khô bò xong lại than phiền là khô bò bị… mốc. Lần này thì có chạy đường trời, khi chủ tiệm kêu cảnh sát đến còng tay vì bổn cũ xem ra đã quá nhàm. Chuyên đi ăn giựt nhà hàng, tiệm quán kiểu này nên George Jolicoeur bị cảnh sát truy tố về tội lừa đảo và bị tống vào tù. Nhưng khổ nỗi vì ăn (chặn) kiểu này đã quá nhiều nên đến nay George nặng hơn 600 lbs, không có cửa nhà tù nào qua lọt, lại bị thêm đủ bịnh tim mạch, thở không nổi nên nhà tù nào cũng sợ nuôi… “báo cô”. Vậy là tòa đành phải tha bổng. Cái này kêu bằng hết thuốc.

 

alt

 

Trai tráng (tuổi)

“Trai 50 tuổi đã toan về già” là nói về “trai già” chứ cụ Vernon Maynard tại California mới đích thực là trai tráng (tuổi). Mừng sinh nhật 100 tuổi hồi tháng trước, cụ Vernon đã nhảy dù từ trên máy bay cao ngút trời cho thế gian nể (xanh) mặt. Sau khi xin giấy phép của bác sĩ, cụ Vernon đã nhảy dù từ cao độ 13,000 feet cùng với người hướng dẫn của mình, trong đó có vài ngàn feet là rơi tự do, không bung dù. Đứng dưới đất là con cháu, bạn bè đứng (tim) đợi và hò reo khi cụ chạm đất mà còn cười. Cụ Vernon không phải là người duy nhất làm chuyện này, khi hồi năm 2011 có cụ Fred Mack tại New Jersey đã nhảy dù cùng độ cao này, cũng nhân dịp sinh nhật 100 tuổi. Sống theo kiểu các cụ Fred và Vernon mới thiệt đáng nể.

 

alt

Cụ Vernon Maynard(áo xanh dương) và cụ Fred Mack