Barnes & Noble và Borders là hai tiệm sách lâu đời nhất và lớn nhất nước Mỹ. Thời gian qua, do biến động của nền kinh tế và sự phát triển của sách báo trên mạng, Borders đã phải đóng cửa, chỉ còn Barnes & Noble…
Tiệm sách & cà phê BARNES & NOBLE – nguồn nypost.com
Nhiều người đang nghĩ tới Barnes & Noble với ít nhiều lo lắng.
Tuy nhiên, mới đây Công ty Barnes & Noble đã tường trình là mức lời trong quý II cao hơn dự đoán, lên đến $13.2 triệu, so với chỉ $501 ngàn cách đây một năm. Tuy thế doanh thu vẫn kém so với mong đợi.
Barnes hy vọng ấn bản Nook mới, có tên Nook Glowlight, máy tính bảng đọc sách cạnh tranh với Kindle Paperwhite của Amazon sẽ bán chạy trong mùa lễ Giáng Sinh 2013. Sở dĩ Barnes & Noble vẫn còn lo lắng, dù tiền lời tăng là vì mức lời phần lớn đến từ nỗ lực giảm chi, còn số bán thì chỉ được 1.73 tỷ, 8% thấp hơn so với quý II năm ngoái.
Nook Glowlight – nguồn digitaltrends.com
Với mức doanh thu còn yếu kém, nhiều người cho rằng có lẽ số phận của Barnes & Noble rồi cũng không khá hơn số phận của Borders, một đối thủ cạnh tranh đã phải dẹp tiệm.
Nhưng tổng giám đốc công ty Barnes & Noble, ông Michael P. Huseby, khẳng định, qua một bản công bố, rằng công ty của ông không phải là Borders.
“Barnes & Noble là một phần của các cộng đồng chúng tôi có mặt. Là một nơi sôi động, chỗ mọi người có thể gặp bạn bè, uống tách cà phê, và khám phá mọi lý thú trên đời.”
Giới phân tích cho rằng Barnes & Noble đã học được một bài học quý giá từ “sai lầm chết người” của Borders. Trong khi nỗ lực bán hàng trên mạng của Borders hoàn toàn dựa vào Amazon.com, Barnes & Noble tiếp tục đầu tư vào Nook, máy tính bảng của riêng mình, và mở hẳn một chi nhánh chỉ nghiên cứu việc bán hàng trực tuyến, trong khi vẫn tiếp tục phát triển các cửa hàng.
Theo lời tổng giám đốc Michael P. Huseby, hai mặt của doanh nghiệp (cửa hàng và trực tuyến) hỗ trợ cho nhau, và cùng chia sẻ lợi nhuận, khi các nỗ lực quảng cáo chung được khai thác triệt để.
Dẫu là vậy, người từng yêu mến và thân thuộc với Barnes & Noble vẫn chưa hết lo lắng. Những đám mây đen dường như còn lởn vởn đâu đó.
DH & BH