Mùa đông sắp đến.
Một bô lão người da đỏ hỏi Tù trưởng:
– Năm nay lạnh không xếp?
Viên Tù trưởng lúng túng:
– Chắc lạnh chớ. Nói bà con lo kiếm củi.
Dân làng nháo nhào đi vác củi.
Để chắc ăn, viên Tù trưởng gọi điện thoại cho
Sở Khí Tượng địa phương:
– Năm nay lạnh không xếp?
– Lạnh chớ!
Chắc bụng, viên Tù trưởng thúc giục dân làng tích trữ thêm củi gỗ.
Tuần sau, để bảo đảm, ông lại gọi Sở Khí Tượng:
– Năm nay lạnh dữ không, xếp?
– Lạnh lắm đó nha.
Viên Tù trưởng lại ra sức đôn đốc dân làng. Mọi người sục sạo mọi góc rừng.
Hai tuần sau, ông lại gọi Sở:
– Xếp nghĩ là năm nay lạnh ác hả?
– Chắc chắn là hơn bao giờ. Tui nghe nói tụi da đỏ đang kiếm củi như điên mà!

Bảo Huân
Trú đông
Ông nọ cùng vợ đến New York nghỉ lễ Giáng Sinh. Họ thuê được một căn nhà trống. Nhìn quanh, bà vợ rụt cổ:
– Nhà không có lò sưởi hay máy heat gì hết!
– Không sao đâu. Họ ở được, mình ở được!
Đêm đến, hai vợ chồng không thể chợp mắt, lạnh đến nỗi họ gần bị đông thành đá. Nhiệt độ dưới O!
Ông chồng bèn gọi chủ nhà hỏi làm sao để giữ ấm. Bà cụ trả lời:
– Chẳng cách nào được. Đến mùa đông là tôi phải bay qua Florida!
Long Võ (FL)