Sáng nay, một ngày đầu tháng 12, tôi mở cái newsletter của tạp chí điện tử Epoch Times — một tạp chí đa ngữ độc lập hiện có mặt ở nhiều nước trên thế giới, thoạt góp mặt trên Web năm 2000 qua ấn bản tiếng Hoa — đọc lướt những tít tin trong ngày. Nào là “Dân quyền và tự do đang bị mất đất đứng ở Hong Kong”, “Nhiều thành phố dự tính hạn chế thuốc lá điện tử (e-cigarettes)”, “Hoa Kỳ thủ lợi khiến các nền kinh tế đang phát triển bị điêu đứng”, “Vòng quanh thế giới xem thiên hạ nghỉ phép: Không giống như bạn nghĩ đâu”, “Nhân viên các tiệm fast food ở Nữu Ước, 100 thành phố khác đình công”, vv…

Đang tính đóng trang Web lại để đọc thêm vài newsletters khác mà tôi nhận được mỗi ngày, mắt tôi chợt bắt gặp một hình ảnh khá siêu thực, thoạt tưởng ai đó đã “photoshopped”, bên dưới cái tựa: “Thung lũng Grand Canyon đầy mây: Những hình ảnh hiếm có”, với những bức hình do nhân viên của sở National Park Service chụp và cung cấp cho các báo tự do sử dụng.
Công viên Grand Canyon với mây phủ đầy thung lũng vào lúc thời tiết đảo ngược (inversion). Các nhân viên công viên cho biết vào thời kỳ này sương mù đông lạnh phủ đầy thung lũng, mây di chuyển, cấu thành rồi tan đi là do hiện tượng tác động qua lại giữa các khối và luồng không khí ấm và lạnh. Mây hàng hàng lớp lớp trải tới tận chân trời.

Các hình trên, Mather Point tại bờ phía Nam (South Rim) Công viên Quốc gia Grand Canyon bao quanh bởi những tầng mây. Hình chụp vào Thứ Sáu ngày 29 tháng 11 Dec. (Ảnh National Park Service)
“Các nhân viên công viên chờ hiện tượng này đã từ nhiều năm nay,” nhân viên Grand Canyon cho biết. “Tin lan đi như một đám cháy rừng và hầu hết mọi người chạy tới bờ vực để chụp hình mây.”
“Tốt hơn cả Thứ Sáu Đen (Black Friday)!” Erin Whittaker, một nhân viên công viên và là người chụp các hình trên vào ngày Thứ Sáu vừa qua trong khi thiên hạ chen chúc nhau đi mua đồ giá hời sau ngày Lễ Tạ Ơn, tuyên bố. Sau đây là một số hình ảnh do cơ quan National Park Service cung cấp.

Trái, Desert View (Indian) Watchtower, một trong những công trình của nữ kiến trúc sư Mary Colter (1869 – 1958) trong Grand Canyon, giữa một vùng mây như trong một bức tranh siêu thực, chụp hôm Thứ Sáu ngày 29 tháng 11, 2013. Để thấy sự khác biệt, cũng hình Desert View Watchtower chụp vào mùa hè hoặc xuân. (Ảnh NPS)
Mây giăng dầy đặc bao phủ toàn bộ thung lũng Grand Canyon vào Thứ Sáu, 29 tháng 11. (Ảnh NPS)
Thung lũng Grand Canyon trong thời kỳ thời tiết đổi ngược kéo dài ba ngày. Hình chụp hôm Thứ Bảy, 30 tháng 11 cho thấy hiện tượng này tạo nên những hình thù tuyệt vời trên phiến đá Kaibab Limestone trên bờ South Rim. (Ảnh NPS)
Toà nhà Grand Canyon Lodge trên bờ North Rim ngó xuống các lớp mây, hình chụp Thứ Bảy, 30 tháng 11. (Ảnh NPS)
Hình NPS chụp ngày Thứ Sáu 29 tháng 11.
Bờ South Rim ở đâu đó dưới lớp mây kia kìa… Hình chụp ngày Thứ Bảy 30 tháng 11. (Ảnh NPS)