Sự bầu chọn Nhân Vật trong Năm thường niên của tạp chí Time dành cho Đức Giáo Hoàng Francis là một chọn lựa đem đến nhiều hân hoan cho những tín đồ Công giáo, dù không phải không mang lại dăm sự e ngại từ một số nhỏ thuộc giới bảo thủ và tín điều. Sau chín tháng trong vai trò đứng đầu một tôn giáo hùng mạnh và có tổ chức chặt chẽ trên thế giới, Giáo Hoàng Francis xuất hiện trong một hình ảnh lãnh đạo khiêm cung, gần gũi và đầy cảm thông với mọi tầng giới tôn giáo, xã hội cùng các ý thức xã hội khác biệt. Và đây là điều mà người ta ghi nhận được như một xu hướng lãnh đạo mới – xu hướng “lãnh đạo bề tôi”, bất kể trong vai trò tôn giáo, chính trị, xã hội hay kinh doanh.
Một trong những đức tính cao quý về Giáo Hoàng Francis mà giới truyền thông nhấn mạnh và lặp lại rất nhiều lần về Giáo Hoàng Francis ngay sau khi Vatican công bố vị tân Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo La Mã vào hồi giữa Tháng Ba năm nay là đức tính khiêm cung và bình dị của Ngài. Bất kể những người thuộc tôn giáo nào cũng đọc được những câu chuyện rằng Giáo Hoàng Francis vẫn đi vào những khu ổ chuột tại thành phố mẹ đẻ Buenos Aires trên quê hương Argentina của ông, từ việc đích thân ông tự trả tiền phòng khách sạn sau ngày được Hội Đồng Hồng Y Mật Nghị bầu chọn vào chức vụ Giáo Hoàng hay chính Ngài gọi điện thoại để hủy hợp đồng giao nhật báo cho mình tại Buenos Aires, cho đến việc chọn những phương tiện di chuyển, chỗ ở và trang phục đơn giản hơn những vị tiền nhiệm sau khi nắm vai trò lãnh đạo ngay Vatican. Nhưng điều tạo một ấn tượng đậm nét với những người thuộc tôn giáo khác sau khi nghe được lời tuyên bố của tân Giáo Hoàng rằng “tôi là ai mà phán xét” khi được hỏi về vấn đề các tu sĩ đồng tính cùng những người không tự chọn cho mình một số phận này. Hay việc Ngài rửa chân cho một phụ nữ Hồi Giáo, ôm hôn những người dị tật hay vào nhà tù làm lễ cho những tù nhân…
Đức Giáo Hoàng Francis nhận và sử dụng chiếc xe Renault 4L của Linh mục Zocca tặng làm phương tiện di chuyển. AP Photo / L’Osservatore Romano, ho
Chính những tuyên bố hay hành động như vậy đã đem Giáo Hoàng Francis như một chân dung lãnh đạo có những suy nghĩ cách tân có thể làm biến đổi một Giáo hội truyền thống trong mắt những người có xu hướng xã hội, đồng thời mang đến sự dè dặt, hoài nghi nơi giới bảo thủ trước những vấn đề tế nhị và phức tạp được coi là cấm kỵ, hay thậm chí “tà ma” trong nhiều thế kỷ. Không chỉ vậy, hồi tháng trước Giáo Hoàng Francis đã làm cuộc khảo sát ý kiến trong Giáo hội Công giáo toàn thế giới về vấn đề đồng tính, rồi mới đầu tháng 12 tại Hà Lan, Ngài đã chính thức kêu gọi sự an ủi, cầu nguyện đến những nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục do các tu sĩ gây nên, một vấn đề vẫn thường bị né tránh hay dàn xếp để tránh việc thu hút công luận. Ngài cải tổ các vấn đề hành chánh Vatican, đề nghị giải trình về các vấn đề minh bạch tài chánh cùng nhắc đến nhiều việc được xem là “táo bạo” như phá thai, ly dị, tái hôn… cùng các thay đổi, vốn là điều không thường xảy ra với Giáo hội công giáo. Tạp chí Time ghi nhận rằng Ngài có cùng câu trả lời trong khuôn khổ truyền thống trước các vấn đề tế nhị như phá thai, đồng tính, nhưng được đưa ra bằng những tín hiệu khác biệt khi trích dẫn phát biểu của Giáo Hoàng Francis rằng “Lời dạy của Giáo hội là rõ ràng và tôi là con chiên của Giáo hội, nhưng không cần thiết lúc nào cũng nói đến chúng”. Trong chín tháng ngắn ngủi lãnh đạo Giáo hội toàn cầu, Giáo Hoàng Francis mang lại hy vọng cho những tín đồ mong muốn được trông thấy những hình ảnh cao quý nhất của nhà thờ và giới tu sĩ, những nơi và những người phụng vụ xứng đáng, vừa là những bề tôi và những lãnh đạo tinh thần biết xoa dịu và hàn gắn những khổ đau, bất hạnh của những người đang cầu mong được thương xót. Trong thông cáo về sự chọn lựa của mình, Time viết rằng Giáo Hoàng Francis đã thay đổi cả hình ảnh lẫn bản chất của Giáo hội, thay đổi những nhận thức rằng nhà thờ từ nơi cách biệt trở thành nơi khiêm cung và bác ái, thay đổi những chú trọng tín điều mà trở nên mục vụ nhiều hơn. Đây cũng là điều cần thiết vì theo cuộc thăm dò của WSJ và NBC thực hiện, đã cho thấy 36 % dân Mỹ nói chung có cái nhìn tích cực về Giáo hội Công giáo và Giáo Hoàng Francis đã giúp mang tỉ lệ này tăng cao hơn, khi tỉ lệ này chỉ ở mức 31% vào hồi Tháng Ba.
Tạp chí Time chọn Đức Giáo Hoàng Francis là Nhân Vật Của Năm 2013 – nguồn voanews.com
Từ lâu nay, những vai trò và hoạt động của giới lãnh đạo trong hầu hết các lãnh vực nói chung được xem là ở “ngôi cao” và xa cách. Tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, các chuyên gia và giới học giả nhìn nhận rằng xu hướng hoài nghi về giới lãnh đạo đang có xu hướng ngày càng tăng cao, đặc biệt trong giới trẻ, khi nhìn về giới lãnh đạo như những người đang phục vụ cho mục đích và tham vọng cá nhân hơn là đang lãnh đạo cho một ý hướng tốt đẹp chung, biết nhìn nhận sự quan trọng và vai trò của những người mình đang lãnh đạo. Phần đông giới lãnh đạo ra đời từ một “kỹ nghệ lãnh đạo” được huấn luyện qua sách vở và các cố vấn và được xem như những “kịch sĩ” tài nghệ trong kịch nghệ, thiếu mất sự chân thật trong bản chất và hành xử như những nhân vật lãnh đạo quan trọng. Nhưng những quyền lực bí ẩn, “tối thượng” và bất khả xâm phạm xem ra không còn phù hợp với một xã hội tân tiến đương thời, khi vai trò lãnh đạo được quyết định bởi số đông và có thể gạn lọc, thay đổi để tìm kiếm những lãnh đạo phù hợp và xứng đáng hơn. Trái nghịch với khuôn mẫu lãnh đạo truyền thống là một khuôn mẫu quyền lực tuyệt đối của một hay vài cá nhân đứng đầu, là xu hướng “lãnh đạo bề tôi” (servant leadership) qua sự khiêm cung, bác ái và thanh đạm của chính mình, biết chia sẻ những quyền hành để đem đến những lợi ích và thăng tiến tốt nhất cho số đông, bất kể trong lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội hay tôn giáo. Đó là một triết lý và đồng thời là phương cách lãnh đạo. Con đường dẫn dắt Giáo hội vẫn còn ở trước mặt, nhưng hình ảnh khiêm cung và chân thật, dám cải đổi và chấp nhận những thách thức của Đức Giáo Hoàng Francis có thể xem là một khuôn mẫu mới đại diện cho xu hướng lãnh đạo này. Không chỉ vậy, những can đảm trong các nỗ lực thay đổi chính trong Giáo hội, trong các vấn đề xã hội cũng như thừa nhận những điều gây mất thanh danh cho Giáo hội đã chứng tỏ Ngài có sự cương quyết và bản lĩnh cần thiết trong vai trò lãnh đạo. Trong cuốn sách “Pope Francis: Why he leads the way he leads”, tác giả Chris Lowney viết rằng “Chúng ta không trông thấy một người đang cố hành xử như một Giáo Hoàng, chúng ta đang thấy một người không sợ hãi khi là chính mình”, để có thể nói và làm những điều Ngài tin và đã sống xứng đáng với lời dạy Thiên Chúa.
Trẻ em rất gần gũi với Ngài- nguồn news,yahoo.com
Trong cuộc họp báo cùng giới truyền thông, Linh Mục Federico Lombardi, Giám Đốc Báo Chí Tòa Thánh Vatican đã tái xác nhận điều này khi thay mặt Giáo Hoàng Francis phát biểu rằng, ” Chúng tôi nghĩ rằng việc công bố Giáo Hoàng là nhân vật trong năm là một dấu hiệu tích cực bởi vì đó là một công bố rất danh giá đến một người rao giảng tình yêu Thiên Chúa và bình an đến cho mọi người. Đức Giáo Hoàng không mong đợi sự danh dự này, nhưng Ngài vui nếu thông điệp của Ngài – thông điệp về tình yêu Thiên Chúa được đón nhận và thông hiểu. Và vì vậy, trong tâm thức này, Ngài đã vui vì sự công bố này”.
Đức Giáo Hoàng trong cơn mưa – nguồn patheos.com
ĐYT