Tiếng Anh có một thành ngữ mà ai cũng biết là: “A storm in a teacup”.
Storm là cơn bão. Teacup là tách trà. Dịch sát nghĩa là cơn bão trong tách trà! Còn dài dòng văn tự hơn là: chuyện thực ra không có gì là quan trọng, không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả; mà làm um sùm lên!
Người Việt mình thì nói: Chuyện nhỏ như con thỏ! Còn không thích giỡn chơi thì nói đó là chuyện con nít mà. Chuyện không có gì là ầm ĩ cả!
Nhưng đó là chuyện gì mới được chớ?
Ông Nelson Mandela từ trần ngày 5 tháng 12 năm 2013 sau một khoảng thời gian gần 6 tháng nay lâm bệnh nặng. Ông là vĩ nhân không những của đất nước Nam Phi mà còn của toàn thế giới; vì cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.

Dân Nam Phi nhảy múa trong tang lễ Nelson Mandela – nguồn interaksyon.com
Di sản ông để lại cho thế giới vô cùng lớn và biết bao nhiêu người ngưỡng mộ ông thực sự và cũng có người muốn ăn theo, muốn nhìn bà con với con người kiệt xuất nầy.
Có chú nhà báo trong nước ‘bốc phét’ rằng: Nelson Mandela nói: Việt Nam trong trái tim tôi? Ha ha! Xin chép nguyên văn một đoạn kẻo độc giả cho rằng người viết không thích ai thì ghét cả tông chi họ hàng người ta thì oan cho tui lắm đó:
“Với người dân Việt Nam, Nelson Mandela không chỉ được biết đến là một nhà lãnh đạo tài giỏi trên thế giới, mà ông còn là một huyền thoại, một người bạn lớn, là thần tượng của nhiều thế hệ người dân Việt Nam.Và ngược lại, Việt Nam cũng luôn ở trong trái tim nhà lãnh đạo tài giỏi này!”
Hè hè. Nghe quen quen quá ta! Nhưng tui mà tin ‘chú nhà báo’ nầy nói là tui chết liền!
Mà hổng phải chỉ chú nhà báo nầy rình rình ăn theo không đâu mà ‘chí’ lớn và ‘chí’ mén gặp nhau nên cũng đừng trách chú nhà báo nói láo ăn tiền nầy mà chi hả?
Bằng cớ là một tay ‘ba trợn’ ở Nairobi, thủ đô Kenya cũng chơi trò lập lờ đánh lận con đen đó thôi! Mike Sonko, Thượng nghị sĩ, đơn vị Nairobi là thủ đô của nước Kenya, đã đưa lên trang mạng xã hội Facebook của mình chỉ vài giờ sau Mandela từ trần một bức ảnh ‘thằng chả’ chụp hình chung với cựu Tổng Thống Nam Phi.
Chỉ có một rắc rối nhỏ như con bò là: tấm ảnh nầy đã được một tay mơ chỉnh sửa bằng photoshop! Nguyên thủy tấm hình nầy chụp ông Nelson Mandela và huyền thoại đánh bốc người Mỹ Muhammad Ali. Thằng khứa nầy xạo… bèn dán cái bảng mặt của mình lên mặt của Muhammad Ali! Ha ha!

Mike Sonko, Thượng nghị sĩ, Kenya và hình chỉnh sửa bằng photoshop.
Hình gốc . Nguồn images-socialnewsdaily
Cái nầy người Việt mình gọi là thấy sang bắt quàng làm họ đó! Ông nổi tiếng quá xin cho tui ‘có giang’ theo nha!
Ngày 15 tháng 12 làm lễ an táng Nelson Mandela ở quê nhà nhưng ngày 10 tháng 12 thứ Ba là làm lễ truy điệu tại một vận động trường có sức chứa tới 95 ngàn người. Dù trời đổ trận mưa to, suốt ngày, cũng có hơn 60 ngàn người dân Nam Phi đến dự.
Ngoài ra có cả nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới như: 4 đời Tổng Thống Mỹ bay đến trong cùng một chuyên cơ Air Force 1: đương kim Tổng Thống Huê Kỳ Barack Obama và Đệ nhứt phu nhân Michelle. Ba “cựu” Tổng Thống Huê Kỳ: Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush cũng có mặt. Có ông còn dắt cả vợ con theo. Bill Clinton dắt theo Hillary; còn George W. Bush dắt theo Laura! Chính vì vậy mà sau nầy mới hỏi tại sao mình ‘ngơ’ quá xá?
Anh thì có: David Cameron, cùng với phó Thủ tướng Nick Clegg, lãnh đạo Đảng Lao động Ed Miliband và các cựu Thủ tướng Gordon Brown, Tony Blair và John Major. Úc thì Thủ Tướng Tony Abbott và lãnh tụ đối lập Bill Shorten. Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Mun.
Phía độc tài cũng có luôn: Tổng thống Zimbabwe, Robert Mugabe; lẫn Chủ tịch Raul Castro của Cuba! Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều cũng có ngộ đây! Toàn là những tai to, mặt lớn trên toàn thế giới!
Nam Phi đang tổ chức hàng loạt hoạt động tưởng niệm trước Lễ Quốc Tang vào ngày 15/12. tại làng Qunu nơi ông được sinh ra.
Là lễ tưởng niệm bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa giờ địa phương, ngày 10/12 và kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ tại sân vận động FNB ở Johannesburg đã trở nên náo nhiệt với đám đông hàng chục nghìn người ca hát nhảy múa trong một buổi vinh danh hơn là truy điệu trong nước mắt tiếc thương! Bất chấp mưa lớn, tinh thần rất phấn chấn – họ ca hát, nhảy múa và giậm chân – và bầu không khí trên sân vận động giống như một cuộc tập hợp chính trị.
Đây là lần tập hợp đông đảo nhất của lãnh đạo thế giới trong những năm gần đây với hơn 100 lãnh đạo và cựu lãnh đạo các nước trên thế giới đã có mặt tại lễ tưởng niệm.
Chủ nhà, Tổng thống Nam Phi, Jacob Zuma có bài diễn văn cáo phó! Nhưng bị dân la ó mỗi khi hình ảnh ông hiện lên màn hình.
Dân chửi ông nầy vì hổng phải ‘y’ là một ông Tổng Thống có nhiều vợ nhứt trên thế giới. Có cả 6 bà vợ và khoảng 20 đứa con. Gia đình nầy đủ thành lập hai đội banh có đầy đủ từ tiền đạo tới thủ môn mà đá với nhau.
Người dân Nam Phi chửi bới ông đương kim Tổng Thống của nước mình ngay ngày lễ truy điệu ông cựu Tổng Thống là vì ông đương kim nầy mới xài 200 triệu đô trong ngân quỹ quốc gia để sửa sang dinh thự riêng của mình!
Thôi mà! Nhân dân Nam Phi nên thông cảm cho ‘y’ một chút! Nhiều vợ, nhiều con quá nên phải xây nhà lớn, tốn hơi… hơi nhiều… Tụi nó, bầy đàn thê tử’ mới đủ chỗ ăn, chỗ ở chớ!
Ông nói: Mandela là một chiến binh đấu tranh cho tự do can trường, người quyết không để sự tàn bạo của chế độ apartheid cản trở sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ông Zuma nầy chắc là người phải mang ơn ông Nelson Mandela nhiều nhứt vì nhờ cuộc đấu tranh của ông tui mới được làm Tổng Thống Nam Phi! Hơn 70 tuổi rồi mà còn có mấy con vợ còn trẻ măng, hơ hớ tuổi xuân thì, như hoa vừa mới nở nên tri ơn ông, tui sẽ đổi tên Tòa nhà Liên hiệp ở Pretoria, nơi tổ chức lễ viếng, thành Hội trường Mandela. Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây chớ!

Từ trái: Thủ Tướng Anh, Thủ Tướng Đan Mạch và Tổng Thống Hoa Kỳ – nguồn businessinsider.com
Ngược lại Zuma, Obama là nhà lãnh đạo được người dân Nam Phi yêu mến. Hàng ngàn người đã hò reo khi hình ảnh ông xuất hiện trên màn hình khổng lồ nhìn ra sân cỏ trong vận động trường.
Obama gọi Mandela là “người khổng lồ của lịch sử”, đã đưa đất nước Nam Phi đến với công lý và truyền cảm hứng cho thế giới, anh hùng giải phóng vĩ đại cuối cùng của Thế kỷ 20, “người tù thế kỷ”! Nghĩa là có bao nhiêu từ tốt đẹp dành để ca ngợi trong tự điển tiếng Mỹ Webber, Tổng thống nhà ta đem ra xài hết! Có tốn đồng xu cắc bạc nào đâu mà hà tiện chớ!
Mà đúng ra Nelson Mandela rất xứng đáng để được ca tụng như vậy!
“Chúng ta sẽ không bao giờ thấy những người như Nelson Mandela một lần nữa.” “Hành trình dài của Mandela đã kết thúc… và giờ này ông có thể yên nghỉ”.
Ông nói Nelson Mandela đã dạy cho thế giới sức mạnh của hành động và sức mạnh của ý tưởng, và một người như Mandela mới có thể giải phóng không chỉ tù nhân mà còn cả cai ngục!
Mới đầu chắc ông Obama tưởng đám ma kiểu ‘Mỹ’ nào ngờ sau khi trổ tài hùng biện với giọng cực kỳ xúc động; lại được nhân dân Nam Phi chủ nhà chơi nhạc, nhảy nhót, hoan nghinh nhiệt liệt làm Tổng Thống Obama vui quá xá là vui quên mất mình đang đi chia buồn cùng tang quyến nên ông phấn khích, chụp hình với Thủ tướng Anh David Cameron và nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt, mới 46 cái xuân thì, tóc vàng sợi nhỏ, mỏ đỏ mắt xanh, ngồi chánh giữa làm cục nhưn vây quanh là hai ông “trùm đế quốc’! Obama còn đưa tay giúp Helle chỉnh máy cho đúng vị trí!
Bức ảnh tự chụp của ba nhà lãnh đạo trên được gọi là “selfie”, từ vừa được từ điển Oxford (Anh) chọn là từ của năm 2013. ‘Selfie’ là “bức ảnh do một người tự chụp chính mình, đặc biệt là chụp bằng smartphone hay webcam và được tải lên mạng xã hội”.
Phu quân vui vẻ chụp ảnh bằng camera của một chiếc điện thoại thông minh cùng người đẹp thì Đệ nhất phu nhân Michelle Obama ngồi nghiêm nghị bên cạnh, có vẻ “không vui”, giả bộ như đang tập trung theo dõi buổi lễ ở dưới khán đài!
Trong đầu Michelle nghĩ gì? Có trời mà biết! Về nhà xem lại ảnh chắc chừng đó ai mới toát mồ hôi lạnh đây ta?
Nhiều người cho rằng hành vi này là không phù hợp trong lễ tưởng niệm Mandela, người được cả thế giới ngưỡng vọng.
“Obama, Cameron và Thủ tướng Đan Mạch hôm nay hành động chẳng khác gì những thiếu niên 14 tuổi trên xe buýt trường học”
Còn ông Tổng Thống Bush, chàng cao bồi già của xứ Texas, cũng hổng chịu thua. Dù có em yêu Laura ngồi bên cạnh; chàng cũng khoái chí tán dóc với Hoàng hậu Rania của xứ Jordan! Một trong những người được bầu chọn là đẹp nhứt trong giới Hoàng gia thế giới! Mặc kệ em yêu, Laura, mặt lạnh như tiền!
Yếu nhân là người yếu! Ngồi gần ai thì quơ nấy vậy… để dựa! Phần ngồi gần một sắc đẹp ‘nghiêng thùng đổ nước’ thì mạnh sao nổi! Tàu thường nói là Sóng bất ba đào dị nịch nhân là vậy đó!
Có người chắc cũng phe ta nhảy ra binh! Thôi mà khó quá vậy! Chẳng qua mấy Ngài nhập gia tùy tục! Nhân dân Nam Phi ca hát, nhảy múa, mừng cuộc đời của lãnh tụ mến yêu của họ vừa từ trần mà chớ có khóc than vật vã gì đâu! Cho tụi tui vui chút mà! Cái gì cũng rầy khó quá à nha!

Từ trái: Phu nhân Laura, Hoàng Hậu Rania và Tổng Thống Bush. Nguồn nydailynews.com
Để kết bài nầy, người viết cũng xin ‘ăn theo’ rằng: Ông Nelson Mandela để lại cho nhân loại nhiều bài học!
Có người thán phục ông ở sự tha thứ, hòa giải. Nó nhốt ông 27 năm dài đăng đẳng mà ông nói quên đi cho nó ‘phẻ’!
Người viết học ông bài học lớn nhứt là: ông ghét bất công. Ông không thích trắng ăn hiếp đen. Hay đen cầm quyền rồi lại ăn hiếp trắng. Giàu ăn hiếp nghèo! Nước mạnh ăn hiếp nước yếu!
Ông chỉ muốn công bằng cho tất cả! Đừng dựa vô chủ nghĩa nầy, hay chủ nghĩa nọ hay gì gì đi chăng nữa mà bức hiếp kẻ cô thế hơn mình! Vậy thôi!
Những lãnh tụ trên thế giới độc tài hay dân chủ từ khắp nơi trên thế giới đến lễ truy điệu ông, dù buồn vì ông mất; hay ca hát, nhảy nhót ăn mừng một cuộc đời kiệt xuất của một chiến sĩ toàn tâm, toàn ý, toàn lực, kiên nhẫn đấu tranh cho tự do, cho công bằng, cho bác ái thì ca tụng ông triệu lời tốt đẹp như ‘Cha già dân tộc Nam Phi’ hay vĩ đại, kiệt xuất, có một không hai gì cũng là chưa đủ!
Khi trở về nước chỉ xin mấy ông mấy bà Tổng Thống, Thủ Tướng làm đi… chỉ chừng 50% ý nguyện của Nelson Mandela cũng được… cho dân nó nhờ! Đừng nói suông nữa! Thì bên kia cuối trời thênh thang chắc Nelson Mandela mãn nguyện lắm rồi!
Lúc đó mấy ông, mấy bà đứng đầu nhà nước có dịp gặp nhau, cười nói hỉ hả, chụp hình kỷ niệm thì cũng là chuyện nhỏ như con thỏ! Chuyện không có gì là ầm ĩ cả! Cơn bão trong tách trà thôi mà!
Còn chuyện nầy có to bằng con bò hay không là khi mấy ông về nhà rồi mấy bà xã có rủa sả mấy ông, có ‘quạt’ cho mấy ông một trận là: Đi đám ma mà lại vui như đám cưới hé?! Thiệt là mất nết! Chừng đó mới chết! Nghe mấy ông bạn của phe ta bị con sư tử Hà Đông nó gầm… gừ!
Thôi! Mấy ông ở đó cho nó thi hành ‘lệnh xé xác’ đi nha! Còn tui xin mấy ông cho phép tui ‘vọt’ trước! Kiếu nha!