Ngoc-Anh Nguyen
Mình rất thích bài “Góc phố ngày xưa” của Hải Vân (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/De-gio-cuon-di/goc-pho-ngay-xua), đọc hoài hông chán. Mình ở vùng Tân Định lúc 5 tuổi, nữ sinh áo hồng trường TP và ăn đá nhận siro ghiền luôn. Cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn sức khỏe trong Năm Mới.
The Tram
Gởi tác giả “Gia đình Út Đẹt”. Cảm ơn đã giúp tôi nhớ lại tuổi thơ. (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Van/gia-dinh-ut-det)
Mai Bùi
Kính gởi Trẻ. Tôi đọc Trẻ thấy nên có ý kiến như sau:
1. Bài dịch nên chọn bài hay, có ý nghĩa và hợp với hòan cảnh. Ví dụ: Bài ông thiền sư bị mất áo khoác là bài dở vì nguyên bản ông này không có áo khoác mà chỉ có 1 cái áo thôi. Người dịch thêm mắm thêm muối vô làm cho câu chuyện mất tính chất Thiền ( làm như kho cá mà bỏ nhiều mắm muối khiến người ăn không còn biết đang ăn cá).
2. Về tác giả Đòan xuân Thu, ông ta nói ông là giáo viên ở VN nhưng tôi cho rằng ông ta nhận vơ vì tôi biết rằng Chà Và đâu phải là Ấn độ, hoặc Trung quốc làm gì có câu: Sóng bất ba đào…
3. Khi viết về 1 nhân vật nào, ta nên vô youtube hoặc gugồ để tìm hiểu có chính xác chưa: vd bài về Lưu hữu Phước ….v.v Trân trọng. TMB.
Xin cảm ơn những ý kiến của bạn. Chúng tôi xin ghi nhận và sẽ chỉnh sửa khi cần thiết.
Hảo Nguyễn
Báo Trẻ ơi, Trẻ có nhận check của những người Việt sống bên Mỹ và Trẻ chuyển đến cho chị Thùy bên Việt Nam không?
Vì liên hệ trực tiếp với chị Thuỳ bên Việt Nam thì hơi khó cho những đồng bào sống bên Mỹ. Báo Trẻ có thể làm 1 trang báo kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người bên này không? Vì tình cảnh của gia đình chị Thuỳ quá khó khăn, cần sự ủng hộ của nhiều người mới mong sớm được chữa bệnh. Và báo Trẻ làm cầu nối cho mọi người tương trợ lẫn nhau nhé!
Cám ơn lòng hảo tâm của bạn và trùng hợp với rất nhiều ý kiến của các độc giả khác. Chúng tôi đã đăng lại hoàn cảnh của chị Thùy (tựa “Xin giúp đỡ) trên toàn bộ các tiểu bang có Trẻ phát hành và trên online tại www.baotreonline.com/Tuong-tro/Tuong-tro/thu-nhan-dao-giup-do-chi-thuy-ca-mau. Có ghi địa chỉ, “memo” để quý ân nhân gởi check.
Chúng tôi tin rằng, với tấm lòng bác ái của bạn của quý độc giả, quý đồng hương khắp nơi, năm nay gia đình chị Thùy anh Phi và các cháu sẽ có cơ hội đón một mùa Xuân ấm áp tình thương và tình người.
