Theo bình chọn từ… Chuyện Khó Tin, món quà Giáng Sinh đẹp nhất trong năm được trao đến một chiếc nhẫn kim cương trị giá 3,500 đô la. Theo thông cáo từ tổ chức từ thiện Salvation Army, thì một ân nhân giấu tên nào đó đã bỏ vào thùng đỏ của những người đứng rung chuông trước các chợ búa, siêu thị vào những mùa lễ một chiếc nhẫn kim cương kèm theo mảnh giấy ghi tay rằng “Nhân danh Thượng Đế, xin tiếp tục công việc cao quý của các bạn để giúp đỡ những người nghèo túng”. Salvation Army cũng bảo rằng đây là năm thứ tư liên tiếp đã nhận được món quà này và dường như từ cùng một ân nhân ẩn danh. Đây là chuyện khó tin có thể tin được.
Lộn tiệm
Mùa lễ đang tới mà không có bia uống nên Fernando Caignet Aguilera tại Florida đã xách một con… cá sấu đi đổi bia uống chơi. Fernando mang một con cá sấu dài khoảng 4 feet vào tiệm tạp hóa để đổi chỉ một két bia 12 chai. Bị chủ tiệm báo động, khi cảnh sát đến và cho giấy phạt, Fernando giải thích rằng vì không biết luật cấm, nên khi bắt được con cá sấu ngoài… “công viên” đã đem vào đổi bia. Chủ tiệm thì bảo “em” không biết làm món nhậu như dân Mít nên có cho cũng chẳng biết làm gì. Thiệt là lộn tiệm. Đã vậy Fernando còn có thể bị phạt đến 500 đô và 6 tháng tù.
Tìm vợ
“Mùa Đông. Nằm không. Mông lạnh”. Có lẽ vì ngán ngại cảnh trong trong câu “đồng dao” trên nên Alexander Gorbunov, 38 tuổi tại Florida đã đăng mục “Tìm vợ bốn phương” rất độc đáo và đầy hiệu quả. Alexander dán sau cả hai chiếc xe BMW và Hummer của mình miếng giấy “Tìm Vợ” to tướng, kèm theo số điện thoại liên lạc, vậy là mỗi ngày chàng nhận từ 15 đến 20 cú điện thoại từ các em, không kể cả lố hình, tin nhắn qua điện thoại, cũng như khi tấm hình đưa lên facebook thì điện thoại đến từ khắp các tiểu bang. Em nào khen xe đẹp, hỏi nhà anh ở đâu đều bị Alexander gạch tuốt, vì chàng bảo rằng đang đợi một em “trong mộng” nhắn tin đại loại như “chỉ cần chàng trai đầy đủ mắt mũi, chân tay và thông minh”. Gì mà khó khăn vậy, dán giấy tìm vợ lên xe Honda Civic đời 1988 thử xem có em nào gọi hay nhắn tin không cha nội.