Chúng ta vẫn đang trong mùa lễ, tất nhiên là rất bận bịu, nhất là tại Mỹ này: nào là quà cáp, tiệc tùng, thăm viếng. Trong đó có những chuyến đi xa thăm bà con, bạn bè, ở lại đôi ba ngày, có khi cả tuần lễ. Những chuyến viếng thăm như thế đòi hỏi phép ứng xử thích hợp để đẹp lòng nhau.
Nằm trong phép xã giao thăm viếng này, một độc giả hỏi bà Peggy Post: Vợ chồng chúng tôi dự tính đi Arizona tới nhà bạn chơi và ở lại trong dịp weekend mùa lễ này. Vậy chúng tôi nên mua tặng họ một món quà hay nên mời họ ra ngoài ăn tối trong thời gian tôi ở chơi nhà họ?
Bảo Huân
Tác giả Peggy Post của sách “Excuse-Me, But I was Next…” trả lời: Thông thường khách viếng thăm nên tỏ ra rộng rãi, dễ thương với ông bà chủ nhà. Một món quà tặng đặc biệt hay một buổi tối đi ăn uống vui chơi ở ngoài đều tốt hết. Tùy bạn lựa chọn cái nào mà bạn nghĩ sẽ làm cho ông bà chủ nhà vui lòng đẹp ý. Trường hợp vợ chồng bạn chỉ ở lại chơi một đêm thôi thì một chai vang ngon là được lắm rồi. Còn ở lại lâu hơn thì phải thực hiện cái gì đó khá hơn. Nếu bạn có mang theo một món quà thì lúc vừa mới đến nên đem ra tặng và ông bà chủ sẽ rất vui lòng. Hoặc trong thời gian đang ở chơi bạn đi mua một món quà tặng họ, đây cũng là điều tốt vì lúc đó bạn có thể biết được ý thích của họ và họ đang cần gì. Một cách nữa là sau khi về đến nhà bạn mua ngay một món quà tặng cho ông bà chủ nhà. Nếu họ có con thì bạn cũng nên mua tặng mỗi đứa một món quà nhỏ. Một cách nữa thay cho quà tặng là khi vừa mới đến bạn ngỏ ý mời ông bà chủ đi ăn vào một buổi tối nào đó, như vậy họ sẽ có thì giờ chuẩn bị. Có một điều bạn đừng bao giờ quên là sau khi đã tặng quà hoặc mời ông bà chủ đi ăn, lúc về tới nhà bạn nên viết thư ngay để cảm ơn lòng tốt của họ.
Bảo Huân
MH – theo Peggy Post