Trong cái không khí lành lạnh của tháng 12 tại Na Uy, và trong khi người người đang bận rộn mua sắm những món quà Giáng sinh, thì các bạn trẻ trong nhóm VietFred đã không ngại khó khăn, đứng ra tổ chức một buổi văn nghệ với chủ đề “Đêm Ca Nhạc Cho Quê Hương”. “Viet Fred” xin được tạm dịch là “Việt Tự Do”. Đến với buổi ca nhạc này, tôi đã rất hân hạnh được trò chuyện cùng một người bạn trẻ trong ban tổ chức và được biết thêm về mục đích của buổi ca nhạc này là để gây quỹ yểm trợ những nhà đấu tranh dân chủ và những tù nhân lương tâm tại VN. Anh chia sẻ:

Khán giả trong đêm ca nhạc.
– Họ là những người dám đứng lên để tranh đấu cho quyền lợi của người dân, và cho một VN dân chủ, nên các anh em trong ban tổ chức cảm thấy có bổn phận phải yểm trợ và giúp đỡ họ, về cả tinh thần lẫn tài chánh, để các vị ấy không cảm thấy lẻ loi trên con đường tranh đấu này. Và trên hết là để thể hiện tấm lòng của mình với quê hương, muốn VN phát triển theo đà tiến thế giới thì trước tiên chúng ta phải chung lòng đấu tranh cho một VN dân chủ.
Được biết cái tên “VietFred” cũng chỉ mới ra đời trong năm nay thôi, nhưng các anh em trong nhóm đều là những thành viên đã có mặt tích cực trong những sinh hoạt khác của cộng đồng trong nhiều năm qua. Nhóm VietFred trong năm nay đã đóng vai trò rất tích cực trong việc vận động bầu cử Quốc Hội tại Na Uy bằng cách giúp bà con cập nhật tin tức về những hoạt động chính trị tại Na Uy, và vận động bà con đi bỏ phiếu. Vì theo như lời anh trưởng nhóm thì chúng ta không thể nào đấu tranh cho một VN dân chủ nếu như chúng ta thụ động, và không biết dùng lá phiếu của mình một cách tích cực trong những lần bầu cử tại Na Uy này.

Các bạn trẻ trong nhóm Vietfred cùng ca sĩ Nguyên Khang với hợp ca “Triệu con tim”.
Đêm ca nhạc Cho Quê Hương được mở màn bằng nhạc phẩm Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ, với hai giọng ca đến từ Hoa Kỳ, đó là Nguyên Khang và Mai Thanh Sơn, cùng với sự phụ họa của các em trong ban tổ chức. Các em mặc trên người chiếc áo “Triệu Con Tim” và cầm trong tay một ngọn nến. Một ngọn nến nhỏ nhoi le lói, như muốn nói lên rằng: mỗi một cá nhân chỉ có thể là một ngọn nến nhỏ nhoi, nhưng nếu hợp sức lại sẽ có thể làm sáng rực cả một không gian. Tiếp nối nhạc phẩm Triệu Con Tim là những ca khúc quen thuộc như Việt Nam Tôi Đâu, Anh Là Ai, Bạn Thân, Tôi Thấy Em v.v… Những nhạc phẩm đã làm thổn thức bao con tim VN chân chính. Và sau những nhạc phẩm đó, có những bài tình ca như Rong Rêu, Anh Còn Nợ Em với giọng ca Nguyên Khang, và Từ Độ Ánh Trăng Tan với giọng ca và ngón đàn của Mai Thanh Sơn.
Ngoài 2 nam ca sĩ Nguyên Khang và Mai Thanh Sơn, trong chương trình còn được thêu dệt thêm bằng giọng ca của nữ ca sĩ Anh Chi, đến từ kinh thành ánh sáng Paris. Lần đầu tiên đến với Oslo, cô đã chia sẻ với tôi sau hậu trường sân khấu về những người Việt ở Na Uy rằng:

Ca sĩ Nguyên Khang (phải)
– Họ rất tử tế. Có nhiều bạn không biết Anh Chi là ai, chưa nghe đến Anh Chi bao giờ, nhưng họ vẫn đối xử và tiếp đãi Anh Chi rất nồng nhiệt. Anh Chi nghĩ rằng không phải chỉ đối với riêng Anh Chi, nhưng có lẽ đây là cách họ đối xử với nhau chung chung. Anh Chi cảm nhận được cái tình đồng hương, tình của những con người VN xa xứ, và đó là những điều đã “touch” Anh Chi nhất khi phải ghi nhận những cảm tưởng của mình về Na Uy.
Anh trưởng ban tổ chức cũng cho biết là vé đã bán hơn con số mong đợi. Tạm thời chưa tổng kết được là bao nhiêu, nhưng nhìn chung thì kết quả rất khả quan, vì ngoài số vé được bán ra, ban tổ chức còn gây thêm quỹ bằng cách bán thức ăn, uống, và kêu gọi bà con mở hầu bao đóng góp thêm cho mục đích đêm nay. Nhưng theo anh thì niềm vui lớn nhất vẫn là khi nhìn thấy mấy trăm con tim quy tụ về đây đêm nay, đều có một điểm chung, đó là thao thức về một VN thực tại, và luôn luôn mong muốn làm điều gì đó cho một VN tương lai với đầy đủ nhân quyền và dân chủ.

Ca sĩ Anh Chi từ Paris đến góp mặt.