Menu Close

Nick Saban

Nick Saban là huấn luyện viên lãnh lương cao nhất trong làng bóng bầu dục sinh viên đại học, ông ta nhận được $5,620,000 (Mỹ kim). Trước khi ký hợp đồng, có nhiều tin nói rằng ông Nick Saban sẽ rời đội Alabama Crimson Tide để qua làm huấn luyện viên trưởng cho đội bóng trường đại học Texas (Long Horns), có lẽ chính vì vậy mà trường Alabama liền gia hạn một hợp đồng lớn như thế.

alt

Năm nay 62 tuổi, tuy nhậm chức vào năm 2007 nhưng ông ta đã 3 lần giúp đội bóng Crimson Tide của trường Alabama vô địch quốc gia (2009, 2011, 2012). Năm nay vì vô ý nên thua trận cuối mùa, do đó đội Alabama không được vào chung kết nhưng đứng đầu bảng xếp hạng lâu nhất. Quá khứ ông Nick Saban từng làm huấn luyện viên trưởng đội bóng nhà nghề Miami Dolphins. Hiện tại có rất nhiều phụ tá của ông đã trở thành huấn luyện viên trưởng nhiều đội bóng khác, hầu hết họ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, và trong thời gian qua cũng có nhiều cầu thủ của ông đã có mặt trong làng bóng chuyên nghiệp NFL.

alt

Ông Nick Saban là người rất sùng đạo, luôn dự thánh lễ Công giáo (La Mã) trước mỗi trận đấu, và là một nhà bác ái có một không hai trong làng bóng bầu dục sinh viên đại học. Quỹ từ thiện do ông lập ra đã mang về hàng triệu dollars cho các em bị bịnh tâm thần…Tháng 8 năm 2010 một hãng phim đã quay cuốn phim về cuộc đời của ông, “Nick Saban: Gamechanger”, ngoài ra ông ta cũng có mặt trong một cuốn phim với tựa đề “The Blind Side”.

alt

Nick Saban trong phim “The Blind Side”.

alt

Jason Kidd

Ngày xưa Jason Kidd là một danh thủ bóng rổ, từng giúp đội bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ đoạt 2 huy chương vàng, từng giúp đội Dallas Mavericks vô địch làng NBA (2011), và 5 lần được bầu chọn vào đội tuyển NBA nhưng tên tuổi của ông ấy chẳng được mấy ai để ý cho đến một ngày cuối tháng 11 vừa qua…

alt

Hiện là huấn luyện viên trưởng của đội bóng rổ Brooklyn Nets, ông Jason Kidd tìm đủ mọi cách để mang chiến thắng về cho đội nhà nhưng càng ra sân thì càng thua, có trận thua tơi tả như chiếc lá mùa thu, vì thua quá nên ông xuất ra nhiều quái chiêu. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 8 giây đồng hồ, banh ở trong tay đội của ông nhưng bị đối phương (Lakers) dẫn trước 2 điểm. Ông muốn xin phép trọng tài cho tạm ngưng trận đấu để điều chỉnh đội hình nhưng không được phép. Ông bèn nghĩ ra một kế là làm đổ ly nước xuống sàn sân, rồi ra lệnh cho một tay đệ tử bước tới húc thẳng vào người ông. Đài truyền hình chiếu đi chiếu lại cảnh này cho dân chúng xem và ai cũng  nghe thấy rõ cảnh ông đang nói với đệ tử  “hit me, hit me!”

Vì sân chơi bị ướt nên trọng tài cho tạm ngừng trận đấu để các nhân viên vệ sinh lau chùi, trong lúc ấy thì phụ tá của ông lợi dụng thời điểm này để chỉ dẫn các đệ tử cách tấn công. Nhưng “mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên”, cú liệng banh từ ngoài vòng cấm địa không vào rổ nên đội của ông bị thua. Sau đó vài ngày thì ông bị làng NBA phạt 50 ngàn đô vì cái tội gian dối ấy.

alt

alt

Michael Jordan “Flu Game” Shoes

Trong cuộc đời chơi bóng rổ của cựu danh thủ Michael Jordan chẳng ai biết anh đã mang bao nhiêu đôi giày ra sân tranh tài cao thấp với các đối thủ nhưng chỉ có một đôi bán trên 100 ngàn Mỹ kim mà thôi. Đó là vào ngày thứ năm vừa qua, một đôi giày cũ của anh bán được $104,765.00 (Mỹ kim). Đôi giày ấy anh Michael Jordan mang ra sân trong trận thứ 5 của series 7 trận chung kết trong làng bóng NBA với đội Utah Jazz vào mùa bóng 1996-1997. Đôi giày anh Michael mang vào trận ấy được gọi là “Đôi Giày Trận Cảm Cúm” (Flu Game Shoes).

alt

Chuyện kể lại… Nửa đêm tại thành phố Salt Lake City trước trận đấu ấy, bỗng nhiên Michael Jordan cảm thấy đói bụng nên nhờ một vị phụ tá mua giùm cái bánh pizza, anh ăn vài miếng rồi đi ngủ, nào ngờ bị “tào tháo” đuổi chạy vào restroom không kịp, cộng theo ói mửa như là bị cảm cúm (flu). Sáng hôm sau bước đi không nỗi, phải nhờ đồng đội dìu từng bước. Nhờ có toán y tế cho thuốc nên anh ta hết bị tiêu chảy và ói mửa nhưng sức khỏe rất yếu. Vậy mà vào trận đấu anh ta chạy như ngựa không cương, nhưng mỗi khi giải lao (time out) thì quỵ gối, đứng không nỗi nên đồng đội cứ thế mà dìu anh ra sân và vào sân mỗi khi giải lao. Sau trận đấu, anh Michael cho một cậu bé lượm banh đôi giày ấy (không quên ký tên lên giày). Cậu bé là người lượm banh (ball boy) cho đội Utah Jazz nhưng là bạn của Michael Jordan, cậu bé ngày xưa ấy tên là Preston Truman.

Nay sau 15 năm cất kỹ trong nhà bank, cậu Preston Truman nhờ tập đoàn bán đấu giá Grey Flannel Auctions ở thành phố Westhampton thuộc tiểu bang New York bán. Thật không ngờ, họ bắt đầu từ 5 ngàn Mỹ Kim (còn mới giá 170 Mỹ kim trong các siêu thị), vậy mà đến khi khóa sổ giá tiền bán được lên đến $104,765.00. Quá khứ đã có nhiều đôi giày cũ của Michael Jordan bán đấu giá nhưng chưa có đôi nào bán trên 32 ngàn Mỹ kim. Thật là hạnh phúc đến với Preston Truman, chính cậu cũng không ngờ bán được giá như thế….

alt

Trong trận đó, anh Michael ném được 38 điểm và khóa sổ trận đấu bằng một cú ném ngoạn mục từ ngoài vòng cấm địa (3 điểm) để mang chiến thắng về cho đội Chicago Bulls với tỷ số là 90-88, và dẫn trước đội Utah Jazz 3-2. Nhờ thắng trận này mà sau đó vài ngày đội Chicago Bulls thắng luôn trận thứ 6 tại Chicago để tiễn đưa đội Utah Jazz ra phi trường không một lời từ giã (ONE WAY TICKET).