Menu Close

Dallas/Fort Worth Tưởng Niệm 40 Năm Hải Chiến Hoàng Sa


Grand Prairie
– Lễ Tưởng Niệm 40 năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa đã được Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas/ Fort Worth tổ chức thật trang trọng tại khu thương mại Asia Times Square vào lúc 05 giờ chiều ngày Thứ Bảy 11 tháng 01 năm 2014 với khoảng 300 người tham dự.

alt

Lễ chào Quốc Kỳ

Tham dự có Đại Tá Khương Hữu Bá, cựu Tư Lệnh Vùng 4 Duyên Hải, quý niên trưởng Đại Tá Lê Đình Luân và Đinh Thạch On, Trung Tá Nguyễn Văn Nhựt và Huỳnh Kim Hiếu, Chủ tịch cộng đồng Dallas Lê Lam Ngọc, Phó chủ tịch cộng đồng Tarrant County Nguyễn Trọng Hiếu, Tổng Hội trưởng Hải Quân Nguyễn Xuân Dục, Chủ tịch Liên hội CSVNCHDFW Nguyễn Sỹ Đạt, Hội Nhảy Dù, Nha Kỷ Thuật, Lực Lượng Đặc Biệt, Thiếu Sinh Quân, Trừ Bị Thủ Đức, Hội Ái Hữu Bình Định, Hội Thân Hữu Thừa Thiên Huế, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ DFW… Về phía truyền thông báo chí có đài truyền hình Việtface TV, đài SBTN, đài phát thanh DFW Việt Radio, TrẻĐẹpOnline, báo Người Việt Dallas, Bút Việt News, và Trẻ.

Sau nghi thức chào quốc kỳ và mặc niệm, Đại Tá Khương Hữu Bá lên vắn tắt cảm tạ mọi người tham dự lễ tưởng niệm này. Kế đến Hội trưởng Hải Quân Trùng Dương DFW ông Nguyễn Văn Nở lên trình bày về tình hình Hoàng Sa vào thời điểm lúc bấy giờ cùng lực lượng tham chiến của hai bên, tổn thất của hải quân Trung cộng và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền điều động của Đại Tá Hà Văn Ngạc, về việc Hạm trưởng Thiếu Tá Ngụy Văn Thà đã chết theo tàu theo truyền thống hải quân. Tiếp theo, niên trưởng Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Nhựt lên nhận định về trận chiến Hoàng Sa, ông nói việc mất Hoàng Sa là một cái tang chung của quốc gia, của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa; trận chiến bảo vệ Hoàng Sa chính là chứng tích hùng hồn minh chứng Hoàng Sa là của Việt Nam từ lâu, do quân đội của Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ. Trung cộng lợi dụng miền Nam Việt Nam đang lâm vào tình trạng chiến tranh mà chiếm đóng. Quân dân ta không hề sợ Trung cộng và đã anh dũng chống lại quân xâm lược. Người lính Hải Quân VNCH đã tận lực làm tròn trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc, những người lính biển đã nằm xuống lòng đại dương mang theo bao nỗi ngậm ngùi…

alt

alt

Hạ Sĩ Nguyễn Hữu Cảnh là một Giám Lộ (là người  có nhiệm vụ đứng trên bong tàu phất cờ hiệu để chỉ điểm hướng bắn hoặc khoảng cách tàu địch), là người còn sống sót sau trận này, anh đã lên hồi tưởng lại khung cảnh trận chiến Hoàng Sa năm xưa, và ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của đồng đội.

Tiếp theo là lễ truy điệu 74 tử sĩ Hoàng Sa với phần chào kính theo nghi thức Hải quân, đặt vòng hoa lên đài tử sĩ, thắp hương tưởng niệm, và diễn đọc văn tế chiến sĩ Hoàng Sa làm mọi người hiện diện hết sức ngậm ngùi thương tiếc.

Phần hai của chương trình là biểu diễn võ thuật của võ đường Shaolin Wu – Yi Institute, và văn nghệ quân đội với các bài đơn ca, hợp ca các bài hát yêu nước, cùng một hoạt cảnh “Ngụy Văn Thà & Đoản Khúc Cho Quê Hương”. Cuối cùng là buổi tiệc thân mật và kết thúc chương trình.

alt

Đặt vòng hoa trước đài tử sĩ Hoàng Sa

alt

alt

alt

alt

Hải quân Trung tá Nguyễn Văn Nhựt

alt

Hội trưởng Nguyễn Văn Nở

alt

Hợp ca Hải Quân Hành Khúc

alt

Hạ Sĩ Nguyễn Hữu Cảnh, Giám Lộ

alt

Ảnh HQ5 một trong 4 chiến hạm tham chiến trận Hoàng Sa

alt

Môn sinh và võ sư Võ đường Shaolin Wu-Yi Institute

alt

Hoạt cảnh “Ngụy Văn Thà & Đoản Khúc Cho Quê Hương”.

PT