Menu Close

Tơ tình vương vấn (01-17-2014)

Câu hỏi kỳ trước

Chú của bạn em là một Việt Kiều ở nước ngoài về, ổng đến chơi nhà bạn thân của em và gặp em ở đó. Không hiểu sao ổng có vẻ thích em, cứ rủ em đi chơi. Em từ chối nhiều lần. Sau đó, sợ bạn em buồn, em đồng ý với điều kiện bạn em cũng đi chung. Không rõ ổng sắp xếp sao mà khi tắc xi chạy gần 20 phút rồi thì bạn em xuống xe, nói có việc gấp. Nó bảo sẽ đến sau. Lúc đó ổng quay sang bắt chuyện em và cứ cầm tay em. Ngại đôi co gây sự chú ý của tài xế em không phản ứng mạnh. Thấy vậy, ổng lấn tới, biểu em… ôm ổng, em không chịu, ổng choàng tay qua vai em như thể em là người yêu của ổng vậy. Em không rõ bạn em có việc thật hay dàn xếp với ổng hay bị ổng gài mà bỏ em lẻ loi với ổng. Thú thật lúc đó em giận bạn em kinh khủng. Em cũng giận ông chú này vì lâu nay em đã gọi “chú” xưng “cháu” một cách rõ ràng. Hai nữa là ổng đang có người yêu ở đây, trong khi đó ổng lại hành động như vậy với em. Theo TTVV, ổng là người thế nào và khi gặp lại em nên đối xử ra sao. Có phải là em đã quá dễ dãi không?

(Phương Thị Cẩm Hà, cà mau-việt nam)

Trả lời của bạn đọc:

Lời người phụ trách: Chúng tôi nhận được rất nhiều góp ý của bạn đọc về câu hỏi này. Tuy nhiên, khá nhiều câu trùng ý, do vậy, chúng tôi chỉ chọn đăng một số câu tiêu biểu nhất. Mong quý bạn thông cảm.

Thadeus Nguyen (Atlanta, GA)

Theo câu chuyện bạn kể, rất rõ ràng là người chú của bạn Cẩm Hà đang muốn lợi dụng Hà, người chú ấy quá lố lăng, không tôn trọng bản thân và không tôn trọng cháu của mình, là bạn của Hà. Tôi khuyên Hà nên kể cho người bạn của Hà nghe mọi chuyện… nên tránh không đến nhà bạn Hà thường xuyên để khỏi chạm mặt người chú đó. Nếu vô tình có gặp lại nhau, Hà cũng chỉ nên gật đầu chào theo phép lịch sự, nhưng không nói chuyện và tuyệt đối, tuyệt đối từ chối tất cả lời mời đi chơi chung với người chú đó. Có một điều tôi nhận xét rằng, khi trên xe taxi, Hà không phản ứng, không rút tay lại vì “ngại đôi co gây sự chú ý” có thể đã làm cho ông chú hiểu lầm rằng Hà cũng thích ông ta chăng? Đây chỉ là giả thuyết của tôi. Mến chúc Cẩm Hà giải quyết vấn đề một cách khéo léo và sẽ tìm được sự bình an trong cuộc sống.

Nguyễn T. Cẩm Tú (FL)

Một tình cảm chân thành bao giờ cũng biểu hiện một cách rụt rè, ngượng ngập, dù đó là tình yêu ở tuổi 20 hay 80. Đó là dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy một trái tim đang… thực tình lên tiếng. Ông chú của người bạn cho thấy một tính cách khác hẳn: lọc lõi, sành sỏi và… chụp giựt, hay nói một cách khác là sàm sỡ, thô bạo. Điều này cho bạn thấy ông ấy không hề yêu bạn, không tôn trọng bạn mà chỉ muốn chiếm đoạt bạn, bằng một phương thức thô thiển nhất. Cách tốt nhất là “táng” cho ổng một cái và gọi tài xế dừng xe, ra về!

Jaci Thuy

Ông này có vẻ hơi tự tin vào cái “mác” Việt Kiều và cho đó là thế mạnh để tấn công những kẻ lâm vào “thế yếu” (sự ngây thơ, non nớt, cả tin) và ông ấy muốn “nuốt chửng bạn một cách dễ dàng. Trong thư, không thấy bạn nói đến phản ứng của bạn mà có lẽ không quyết liệt cho lắm. Rất may bạn cũng biết ổng có người yêu, không rõ điều đó giúp bạn “chựng” lại kịp thời không. Nếu không, bạn khó thoát khỏi chiếc bẫy rập đang chờ đợi trước mắt.

Khi “gặp lại” phải làm sao? Nếu một người hành xử như vậy, còn “gặp lại” làm gì? Thậm chí bạn phải nói thẳng với bạn mình là có phải có sự dàn xếp không. Nếu có, cô ấy cũng không phải là người bạn tốt khi đẩy bạn mình vào một thế khó xử và kỳ cục như vậy.

VV (email)

(………..)

Có thể ông chú đã thuyết phục hoặc “dụ dỗ” cháu mình để tạo ra một điều kiện thuận lợi. Cô bạn có thể muốn “giúp” em và người chú có khung cảnh riêng tư. Nhưng để một tình bạn bền vững, em nên kể lại diễn biến, nói rõ lòng mình cho cô ấy nghe. Nếu cô ấy không nhận ra, thì tình bạn có thể xem như không đáng tồn tại.

Thanh Ri

Bánh mì phải có ba tê
Làm trai phải có máu… dê trong người:)

alt

Bảo Huân