Năm qua, nhiều khoảnh khắc đáng nhớ (hoặc đáng quên) trong nhiều khía cạnh của đời sống được ghi lại bằng hình ảnh trong những lãnh vực: chính trị, thể thao, thời sự… Những hình ảnh của vụ nổ bom ở Boston, hình Tổng Thống Obama chụp “selfie”, hình Usain Bolt thắng cuộc chạy 100m ở Thế Vận Hội London, hình baby George của Hoàng gia Anh, hình đám tang Nelson Mandela, hình thiên tai ở Oklahoma và Phi Luật Tân… tràn ngập!
Nội dung của GNA kỳ này sẽ tập trung về thể loại ảnh thiên nhiên và nghệ thuật để bạn đọc được dịp thưởng thức. Vậy bạn độc giả hãy thoải mái, và đeo vào cặp… kiếng đọc báo.
Cú săn chuột. Thoáng nhìn thì khoảnh khắc này có vẻ “dễ sợ”, nhưng rất tiếc, đây là kết quả của một cuộc “dàn cảnh”. Bất cứ ai có một máy ảnh tốt và ống kính đủ tiêu cự cũng sẽ có thể chụp được ảnh này. National Geographic user photo.
Nửa trên bờ, nửa dưới nước. Một con ba-ba bơi ngang trong lúc người thợ lặn đang chuẩn bị đeo chân vịt vào. Giải thưởng Sony World. Nguồn: www.theatlantic.com
Cảnh bắn pháo bông ở tháp Eiffel, Paris, Pháp. Sự phối hợp giữa góc cạnh, ánh sáng, và khoảnh khắc; một bố cục “có một không hai”.
Beo ngủ trên cây. Hình ảnh rất hoang dã và rất tự nhiên. Giải thưởng Sanctuary Asia Wildlife. Nguồn: shutterstoppers.com
Con gà “chảnh”. Chụp trong một chương trình “fashion show” của gà, thể hiện một dáng điệu khá ngộ nghĩnh. Giải Sony World. Nguồn: blogs.wsj.com
Bọ “ladybug” cầm “dù”. Sự tận dụng khoảng trống (negative space) rất tuyệt và khoảnh khắc quá độc đáo. Giải thưởng Sony World. Nguồn: 4.bp.blogspot.com
Iguazu Falls, Argentina. Tôi đã từng thấy hàng trăm tấm ảnh chụp ở địa điểm thác nước nổi tiếng, nhưng bức ảnh này nổi bật hơn hết, với khía cạnh đặc biệt (ống kính mắt cá), phối hợp với những yếu tố khác (HDR?). Ảnh National Geographic.
AN