Chúng ta vẫn thường thấy máy bay trực thăng của quân đội, có khi của cảnh sát, hoặc của đài truyền hình thỉnh thoảng lượn bay lạch xạch trên đầu.
Nhiều khi chúng đánh vòng cua ngoạn mục hoặc tăng tốc vù vù như… Tề Thiên.
Nếu bạn nghĩ rằng xe hơi đã phải dùng một động cơ to đùng, nặng ì thì chúng ta tưởng tượng động cơ (engine) của máy bay phải khổng lồ, ít ra cũng như cái… bàn.
Thực ra, để giảm sức nặng và diện tích, động cơ máy bay trực thăng được thiết kế rất gọn, nhẹ, thường chỉ to bằng chiếc túi đựng vở học trò (backpack) nhưng “nội công” thì vô cùng thâm hậu.
Thanh nga (sưu tầm)